Em xin chào tất cả các mẹ, cảm ơn các mẹ đã đọc và sẽ góp ý cho hoàn cảnh éo le này. Xin hãy chỉ cho ông bà nội và bố mẹ em hướng đi đúng đắn nhất. Bài viết rất là dài, em hi vọng mọi người cố gắng đọc hết ạ.
Em năm nay 23 tuổi, ông bà nội ngoài 70, ông bà sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái. Chỉ có bố em là con trưởng là ở ngoài Bắc với ông bà, ở một tỉnh đồng bằng sông Hồng. Các cô chú còn lại đều lập nghiệp trong Nam.
Ông bà em đặc biệt chiều cô út. Hồi mẹ em về làm dâu được mấy năm thì mẹ em và cô út đi làm công nhân may ở cách nhà gần chục cây số. 2 chị em đèo nhau bằng xe đạp, đi đi về về. Đến mùa cấy, trời rét lắm, mẹ em ở xưởng may về còn phải lao ra đồng làm với mọi người, còn cô em thì đi làm về tắm giặt gội đầu, mặc váy đứng đầu làng. Nhớ ngày ấy bố em đi cấy về thấy cô đứng chải tóc ở đầu làng, bố em còn chửi, ý bảo chị dâu đi làm về còn đi cấy trong khi cô thì lại chải chuốt. Mà tính bố em gia trưởng lắm nhé, chẳng bênh vợ bao giờ đâu, hai mấy năm nay vẫn thế.
Ngày ấy mặc váy ở quê em vẫn còn bị “nói ra nói vào” nhiều lắm ạ. Kể ra như thế để các mẹ thấy cô em được ông bà chiều chuộng như thế nào. Cái thời 199x ấy mà, ở quê em cực kì hiếm khi thấy ai đó được tổ chức sinh nhật, thế mà cô em được tổ chức sinh nhật rõ to, mời bạn bè đến chật cả nhà. Ngày nào ông nội cũng nấu nước gội đầu, nấu nước tắm cho cô. Thế nên cô khá trắng trẻo, trẻ và trông xinh xắn.
Nhà ông bà em thì bần nông chính hiệu, chẳng giàu có gì đâu, nhưng cô ấy muốn thi ĐH, ông nội cũng đưa con gái đi, nhưng cô thi trượt, rồi vào Nam theo chân 3 anh chị. Ông bà em thì chiều con nên cũng đồng ý.