trước hết, chào các bạn. nick này mới nhưng là người cũ, vì những lý do nào đó mà tôi không muốn dùng nick cũ, các bạn thông cảm.
Tự giới thiệu, chủ yếu để các bạn comment cho phù hợp thôi, vì kinh nghiệm trong này cũng nhiều rồi. Tôi đã 48 tuổi, là nam giới, công việc ổn định. Có thể tạm coi có tí kinh nghiệm trong cs, tôi không có ý định dậy bảo gì ai đâu nhé, tôi chỉ muốn chúng ta cùng trao đổi thôi, để có cái nhìn phù hợp hơn với cái đang xẩy ra bên ta.
Nếu coi, bóc bánh trả tiền là nt, thì 95% đàn ông-man (M) là phạm tội, nhưng có lẽ cái này không tính, vì theo tôi biết, người theo đạo bị cấm nt nhưng họ vẫn cho phép hành nghề mãi dâm đấy thôi.
Trong diễn đàn này có rất nhiều bài của các bạn nữ viết về việc chồng nt, nhưng rất ít bài các bạn nam nói về chuyện này tuy có thể có nhiều comment, nhưng rất ít kể chuyện của mình ra. Có phải vì M thường rất sỹ diện, ko dám lộ ra mình bị cắm sừng, có lẽ họ coi nỗi nhục này là lớn nhất. Và nếu phát hiện ra vợ, bạn gái phản bội thì hầu như chỉ có 1 con đường - bỏ nhau. Rất ít M lên đây xin ý kiến, chứ không phải than thở, vì thực sự họ còn muốn níu kéo, còn có t.y hay còn ràng buộc gì đó.
Như vậy không phải vì có nhiều nữ-woman (W) than thở, kêu gào trên này tức là có nhiều M khôn nạn đâu. 1 thằng M khốn nạn thì phải có ít nhất 1 con W đàn bà khốn nạn chứ.
Thường thì M đi nt nhưng ko muốn phá bỏ gđ mình đâu có lẽ đến 99% ấy chứ, còn W đã nt thì khả năng ly tán là rất cao. Chỉ nguyên cái này thôi, tội của W đã to hơn M rồi.
Ông trời đã cho các W chức năng làm mẹ, làm người giữ ấm gđ mà các W còn đi nt thì còn trách ai được nữa. M không có cái thiên chức như vậy, họ có nhiệm vụ ở đâu đó ngoài đường :)) về nhà thì họ cũng chỉ như 1 thằng zai to xác thôi, vì là đứa bé zai to xác nên họ dễ sa ngã lắm. Vì vậy các W nên thông cảm với họ, hãy tìm cách giữ họ ở nhà, giữ họ cho riêng mình, chứ đừng nên chỉ la hét, mắng mỏ các M. Nếu không tính kiểu bóc bánh thì tôi chưa từng nt, nên tôi không có ý định tự biện minh cho mình đâu.