Cảm giác đầu tiên là sock , định thần xong tôi suy nghĩ suốt mấy đêm lý do gì người đó lại ngoại tình , vì tôi xồ xề , xấu xí hơn xưa sau 2 lần sinh nở hay do bản chất của đàn ông là vậy ????
Hôm nay là đc 3 ngày tôi phát hiện anh ta ngoại tình , 3 ngày trôi wa tôi vẫn chưa biết nên làm gì hết , trừ việc hạn chế đụng chạm vào anh ta , vì tôi đang còn cảm giác bẩn khi xài chung đồ với người khác , thật sự rất bẩn .
Lúc đầu tôi cũng nghĩ li hôn , cả đêm trong đầu tôi chỉ xuất hiện ý nghĩ phải li hôn ngay lập tức ... nhưng nghe tiếng con khóc giữa đêm rồi a ta chạy lại ru con thì ý chí tôi bị lung lay ... uhm phải rồi sự kết nối giữa tôi và anh còn 2 đứa trẻ , tôi ko nỡ thấy chúng bị thiếu cha or mẹ khi còn quá bé , ko nỡ giao con tôi cho người đàn bà khác nuôi dạy , liệu cô ta có yêu thương con tôi ko ? Liệu có đánh đập con tôi như những chuyện tôi đọc trên báo hàng ngày ? và cũng có thể tôi tiếc , tiếc 1 người đàn ông đã từng rất tốt , ko nhậu nhẹt , siêng năng , hiếu thảo với cha mẹ , cực yêu chiều vợ con , ko bao giờ nặng nhẹ với vợ dù chỉ là 1 lời ... nếu ko có vụ kia thì... có lẽ gia đình tôi đã trọn vẹn rồi , ai ngờ tay run làm rơi để quả tình rạn nứt , không biết lúc nào sẽ vỡ vụn trong tay .
Trước kia mạnh miệng lắm , nói trúng đề tài ngoại tình là y rằng câu cửa miệng của tôi là li dị nhưng hôm nay rơi vào tình cảnh này mới biết nói thì dễ mà làm khó quá , tôi cũng ko ngờ đến với tôi sớm như vậy ....
Bạn tôi bảo nên tìm thám tử theo dõi , thu thập bằng chứng để con người đó hết chối cãi , sau đó tìm thông tin người đàn bà kia rồi đánh ghen 1 trận , quay clip cho đẹp mặt chúng nó .... nhưng bạn có biết rằng việc đó cũng đồng nghĩa bạn sẽ mất chồng con mãi mãi , rồi gia đình nội ngoại 2 bên của bạn sẽ sống ra sao khi suốt ngày được đăng đàn thành đề tài bàn tán của mọi người , rồi họ bới móc quá khứ - hiện tại - thậm chí sẵn sàng vẽ chuyện tương lai , liệu ra đường nghe người ta khen "c đánh ghen nhìn đã quá" bạn có tự hào ko hay thay vào đó sự nhục nhã, ê chề và thất bại ?
Rồi có khi anh hùng bán phím lại bảo câu like bán hàng .
Tôi thì ko thể đánh mất tư cách và danh dự của mình, gia đình và con cái tôi vì những thứ ko đáng .
Thật sự lúc đầu hận lắm , muốn lao vào cấu xé thằng chồng chó hoang của mình nhưng khi bình tâm lại suy nghĩ tiếp liệu có phải tình cảm vợ chồng đã nhạt , cảm giác đã thật sự phai , khi cả hai đã không còn nghĩ về nhau nhiều nữa , nó làm cho tôi bị lãnh cảm với chuyện như thế này , làm cho chồng dễ dàng say sưa 1 người đàn bà khác ... _Buồn cười thật , buồn cười cho cái thứ gọi là tình yêu bây giờ .
_Buồn cười cho những người phụ nữ bị cắm sừng như tôi lại chỉ vì tiếc 1 vài điều hay ho , mà ko dám đá cho hắn ta 1 phát ra khỏi cuộc đời .
_Buồn cười cho những người suốt ngày lo chăm chồng , chăm con , chăm nhà cửa để rồi bị chê bê bối bị chửi lôi thôi nhìn phát chán ...
Ngu !!! ngu quá đi phụ nữ chúng mình ạ , sao ko chia bớt gánh nặng nhà cửa cho chồng phụ , ngày làm 8 tiếng về nhà vợ nấu ăn thì chồng lau nhà , vợ rửa bát thì chồng tắm cho con , vợ giặt đồ thì chồng dạy con học và ru con ngủ .
Cuối tuần rảnh rỗi cafe bạn bè , đi spa làm đẹp kêu chồng trông con , tại sao cứ ôm hết việc vào người để suốt ngày đầu bù tóc rối , trong khi mình bận tối mắt tối mũi thì chồng rảnh rỗi rung đùi lướt web xem phim đen , đi la cà quán xá sinh tật nhậu nhẹt lèm bèng , chén chú chén anh thách nhau về dạy vợ , khích bác thách đố đồ sợ vợ đố mày dám lập phòng nhì ... chưa kể lời qua tiếng lại tình anh em từ nay li biệt , người đếm lịch người yên giấc ngàn thu .
Đấy chả phải ngoài mẹ chồng thì bản thân chị em mình cũng chiều quá làm chồng hư hỏng hơn sao , quyết định yêu là mình , quyết định cưới cũng là mình , chiều hư chồng cũng là mình , vậy thì ngồi đây trách ai , trách cũng ko thay đổi được gì đâu cho nên thay vì trách chồng bạc thời gian đó hãy dành thay đổi bản thân mình.
Hôm nay chồng tôi lại " họp " đột xuất nên về trễ khoảng 1 tiếng , bảo tôi đi đón con và cũng hứa sẽ về đưa 3 mẹ con đi coi phim .... cảm giác bây giờ sao nhỉ ? ĐẮNG !!!
Tôi và anh có thể hết tình nhưng chưa hết duyên nợ , đợi cắt hết duyên trả hết nợ , đợi con tôi lớn hơn chút ... khi đó tôi sẽ buông tay còn bây giờ tôi sẽ cố giữ cho con mình được hạnh phúc 1 cách trọn vẹn nhất có thể .
Viết ra cho lòng nguôi ngoai , hy vọng khai sáng đầu óc ý tưởng gì hay giúp tôi giải quyết mỗi tơ vò này, để chuyên tâm làm ăn tích lũy cho con cái .
Tôi định sẽ tìm hiểu đối phương xem như thế nào rồi tính tiếp vậy ..... Ai có cách gì hay chỉ giúp tôi với .