Chào cả nhà, theo dõi diễn đàn từ rất lâu rồi nhưng không nghĩ sẽ có lúc chính bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này và rất cần phải tham khảo ý kiến của mọi người như lúc này. Mình xin được nói qua câu chuyện của mình và rất mong nhận được các ý kiến từ phía các single Dad & Mom, những người đồng cảm.


Mình năm nay 35t, lấy vợ từ năm 2008, có 1 bé trai hơn 3t thông minh và hài hước. Do cuộc sống và đôi lần gặp thất bại trong công việc nên 1 năm trước mình phải đi nước ngoài làm khoảng gần 1 năm. Thời gian đó mọi chuyện vẫn bình thường, mình có công việc rất tốt, thu nhập cao và luôn quan tâm đến gia đình vợ con. Về phía vợ vẫn không có gì khác, luôn thể hiện sự quan tâm, ủng hộ mọi chuyện và cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Cách để vợ chồng mình liên lạc lúc đó là qua phone, chat và email.


Mọi chuyện bình thường cho tới lúc mình về VN và tình cờ phát hiện những biểu hiện rất khác lạ từ vợ qua những lần gần gũi vợ chồng. Nói thêm là Vợ mình là một người rất thật thà, va chạm xã hội ít và được sống trong một gia đình gia giáo, khá có tiếng về cách sống biết điều, biết quan tâm tới mọi người và quan hệ gia đình nội ngoại, bạn bè, họ hàng, cô ấy có 1 công việc khá tốt trong một cơ quan nhà nước. Nói chung mình yêu vợ vừa đủ, quan tâm đúng mức và rất tin tưởng vợ. Lúc đó mình chỉ hơi thấy nghi ngờ vì thực sự bản thân mình luôn tin tưởng vào đức hạnh và quan điểm sống tốt của cô ấy (như biểu hiện hàng ngày và với mọi người xung quanh). Nhưng rồi sự nhạy cảm của một người đàn ông cũng linh tính cho mình có chuyện gì đó không ổn, vì sự khác lạ trong quan hệ vợ chồng diễn ra không chỉ 1 lần, và mình buộc lòng phải lén kiểm tra điện thoại cũng như yahoo, mail của cô ấy - đây là chuyện tối kỵ mà trước nay mình chưa bao giờ nghĩ tới nhưng vì những biểu hiện vẫn cứ ám ảnh và mình đã làm (nhờ chút hiểu biết về CNTT nên chuyện này đối với mình thực sự không khó khăn gì).


Và sự thật của một bí mật đã hiện rõ, vợ dành một sự quan tâm rất đặc biệt cho 1 gã đàn ông đã và đang có gia đình hạnh phúc làm cùng ngành từ khoảng nửa năm nay. Lúc đó mình chỉ biết đến như vậy nhưng chưa có gì chắc chắn, vì sau này mình biết được gã đó đã bày cho vợ mình cách để xóa hết mọi thông tin liên lạc giữa 2 người (Lịch sử chát yahoo, hộp mail riêng và ảnh, tin nhắn,...) từ khi mình về nước. Những gì mình biết được chỉ là những thông tin sơ suất, chưa xóa kịp hoặc sót lại.


Sự thật mình không muốn nghĩ tới đã khá rõ ràng, lúc đó mình chọn cách sống xa gia đình một thời gian và chờ đợi những biểu hiện tiếp theo của mối quan hệ này. Và trong thâm tâm lúc đó mình chỉ mong một điều rằng nếu như có chuyện gì đó tồi tệ, mọi chuyện cũng sẽ được chấm dứt và mình không bao giờ muốn biết những chi tiết....


Trong thời gian đó, mình vẫn luôn thể hiện một thái độ nghi ngờ và gặng hỏi vợ về một mối quan hệ bí mật, và như nhiều người khác, vợ luôn phủ nhận và thề thốt chẳng bao giờ có chuyện gì, chỉ là vài mối quan hệ trong công việc, giao lưu và quý mến, chia sẻ cuộc sống với nhau mà thôi.


Sau đó cô ấy thú nhận rằng "Em xin lỗi vì em đã có tình cảm với một người, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì phản bội hay đi quá giới hạn của một người vợ. Và cô ấy đưa cả con ra để thề thốt chắc chắn như vậy. Và rồi cô ấy nhận rằng "Em biết tội lỗi của em ngàn lần không đáng được tha thứ nhưng em vẫn muốn làm vợ của anh dù chỉ trên danh nghĩa?"


Chẳng nói ai cũng hiểu, điều đó đang che dấu một sự thật trần trụi và khủng khiếp.


Sau đó mình quyết định ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, và cuối cùng cô ấy đã thú nhận tất cả, thời gian 2 người quen nhau, cùng nhau lừa dối vợ, gia đình đi công tác để gặp nhau ở hotel như thế nào, và gã kia và cô ấy trao đổi với nhau về những lần trên giường, cách tránh thai ra sao, và tệ hơn nữa cô ta còn nói rằng sẽ sinh cho gã một đứa con khi có điều kiện phù hợp (!)....Một sự thật khiến tất cả đàn ông có thể shock nặng dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện. Gã đó nói với cô ấy rằng em nên ly hôn chồng và về sống chung nhà làm vợ 2 của anh, hoặc em sống riêng và anh sẽ quan tâm cả 2 người! Chuyện như thời trung cổ vậy


Lúc đó tai mình ù đi, người bỗng nhiên thấy vô cảm và không còn nghĩ được gì nữa. Tất cả chỉ gói gọn 1 từ: SHOCK


Và mình quyết định lại sống xa gia đình để có thời gian suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Lúc đó cô ta van xin mình hãy tha thứ và cho cô ta 1 cơ hội để sống tốt hơn, đàng hoàng hơn chuộc lại những sai lầm...


Sau khi xảy ra chuyện, mình có một thời gian shock nặng và tự tìm ra nguyên nhân ngoại tình: Do cuộc sống thiếu thốn tình cảm (xa chồng), công việc nhà nước nên nhiều thời gian nhàn rỗi, tiện cho việc chát chít, buôn chuyện, cô ấy là một người hát hay (hạn nhân văn nghệ của ngành) nên rất nhiều cơ hội thể hiện trước đông đảo quan khách và tham gia những cuộc giao lưu, karaoke sau đó, trong những dịp như vậy, cô ấy thường nhận được những lời có cách, tâng bốc và khen tặng của đàn ông (những câu đại loại như em hát thật hay, em thật đẹp, quyến rũ, nhìn em sao trẻ hơn tuổi nhiều vậy,...) và tự nhiên thấy mình rất có giá, được quan tâm, săn sóc và chiều chuộng của những gã đàn ông săn tình. Ngược lại cô ta là người thể hiện rất khéo trong việc giao tiếp và không tiếc những lời khen tặng dành cho đàn ông (kể cả qua 1 email về công việc) như anh thật tài giỏi, lại chiều phụ nữ, chắc ai lấy được anh sẽ hạnh phúc lắm,..., nên cũng rất lấy lòng được gần như tất cả đàn ông mà cô ấy quen biết. và rồi gặp gã đó và sa ngã.


Phần về mối quan hệ của cô ấy và gã tình nhân, gã kia lộ rõ bộ mặt của 1 gã sở khanh và côn đồ, 2 người đã mạt sát nhau và không còn gì.


Lúc đó mình đau quá, đau vì nó xảy ra với một gia đình vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi và sự quan tâm, cố gắng của mọi người, nhưng nghĩ lại cũng thấy thật thương cho bản thân cô ta, nói cho cùng cũng vì nông nổi và tin vào những thứ phù phiếm, cám dỗ tầm thường luôn đầy rẫy trong xã hội bây giờ, để rồi đánh mất chính mình. Sau thời gian chịu những đau khổ, dằn vặt, mình quyết định nói rõ mọi chuyện với bố mẹ vợ và dấu tất cả, 2 người sẽ ly hôn một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm tổn thương con cái. Nhưng lúc đó cô ta van xin và đưa lý do con còn nhỏ, hãy để mọi chuyện từ từ, sau này mình có yêu ai, xác định có cuộc sống mới rồi ly hôn cũng chưa muộn. Mình cũng mềm lòng và đồng ý như vậy, rồi quyết định sẽ sống xa nhà lâu dài và chia tay, có cả sex....(đây chính là điều mình ân hận, vì lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là muốn cô ta thấy tự tin hơn về bản thân, và mình không tới mức hắt hủi hay ghê tởm cô ta như một số người khác vẫn làm).


Lúc đó mình chỉ nói chuyện sống cùng nhau nữa là không thể vì lòng tin, sự tôn trọng và những giá trị của 2 chữ "Vợ - Chồng" đã hết. Tất cả chỉ vì đứa con và mình sẽ không công khai chuyện này cũng như lý do khi ly hôn. Cô ấy cũng chấp nhận như vậy.


Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là cô ấy thông báo đã có bầu (!), và nói chính từ lần gần gũi lúc 2 người quyết định sống ly thân. Mình không bao giờ nghĩ tớitình huống này cũng như muốn điều đó lại xảy ra trong hoàn cảnh này. Yêu cầu cô ấy phải bỏ nhưng cô ấy không chịu và bảo sẽ tự sinh con và nuôi con, kiên quyết không bỏ.


Mọi chuyện trở nên phức tạp và không có cách nào để xử lý một cách nhẹ nhàng nhất nữa. Mình muốn ly hôn để thoát khỏi những đau khổ và ám ảnh vẫn chưa dứt về mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng điều đó bây giờ thật khó, cô ta đang mang thai tháng thứ 6 và đang trong thời gian nghỉ chờ sinh con.


Tất cả là như vậy, mình đang bế tắc cho 1 giải pháp vào lúc này và rất cần những lời tư vấn chân thành từ cả 2 phía. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và mong sẽ nhận được những ý kiến chân thành nhất.