Nhà chồng em có 3 chị em, chồng em là thứ 2, dưới còn 1 em gái.
Ngày đầu tiên em về làm dâu, mẹ chồng giao cho nuôi em, mối tháng 2tr. Hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ. Trả nợ sau cưới. Sinh cháu cho ông bà.
Chồng em lương 4tr/tháng, bây h em đang có bầu và có hiện tượng bong rau phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tiền thuốc thang các loại 2 tuần vừa rùi cũng hết 3tr nhưng em chưa thấy ai hỏi em tiền lấy đâu ra.
Hum vừa rùi về nhà, 9h tối 2vc về đến nơi, cầu đầu tiên MC em nói là :"Hôm trước sinh nhật em tao cho nó 200k, chúng mày trả tao đây"
Mẹ chồng em còn nhắn tin co em:" Mày bảo chồng mày trả tao tiền mua máy tính, mua xe, mối tháng nộp đủ tao 2tr" Em ức quá nhưng ko nhắn lại ji cả. Cứ lầ nào bọn em về là bà lại nói:"Con nhà ng ta mỗi tháng nộp cho bó mẹ 2tr tiền ăn" hic, em có ăn cơm ở nhà đâu mà nộp? nộp xong em bốc ji ăn?(bây h nhà nào cũng tự họa hết rùi)
Bây h em đang bế tắc thật sự. Em sinh con ra sẽ sống thế nào đây? mong đợi ji vào mẹ chồng chứ? KO biết em về sinh con ở đấy MC em có nấu cơm cho ăn ko? hay lúc đấy lại nói mày ko nộp tiền ăn thì tao ko nấu. Luca đấy em ko di làm dc thì làm ji có lương, chồng em nuôi em và nuôi thân làm gì còn đồng nào, tháng nào cũng âm ấy chứ!
Nói thêm về MC em bà là ng mà 1 nồi cơm ăn 2 ngày, thức ăn để trong tủ lạnh ko cần nấu lại vẫn ăn được.