Cty em được nghỉ tết 16 ngày, nên em bảo với chồng là tết này cho con sang ông bà ngoại chơi chúc tết mấy hôm. Con em đã đc 1,5 tuổi, và nhà ông bà ngoại cách 60 km. Mà cái thằng chồng em nó nhất quyết không đồng ý cho đưa con sang ông bà ngoại chơi tết. Vì nó bảo con còn nhỏ, với cả tháng 9 âm về ăn cưới dì rồi còn gì. Thôi đợi đến 30-4 hẵng sang.
Em thì nghĩ thế này, (1) con em cũng chả phải là nhỏ quá để ko đi đc, thứ (2) là đây là dịp tết, thứ (3) em lại đc nghỉ những 16 ngày. Thế mà cái thằng chồng bủn xỉn của em nó không cho em đưa con sang chúc tết ông bà ngoại vì nó tiếc tiền phải thuê taxi, mặc dù chỉ mất 600k tiền đi, vì lúc về ông bà lúc nào cũng trả tiền về rồi. Nói thật, bố mẹ em có 2 đứa con gái thôi, em lại là lớn nên có mỗi đứa cháu, ông bà quý lắm. Mà tết có biều ông bà 2-3 triệu cũng chẳng bằng cho thằng cháu sang chơi với ông bà. Ông bà bảo cho cả tiền để thuê taxi sang mà thằng chồng em nó cũng ko đồng ý.
2vc chả phải giàu, cũng phải chắt bóp tiết kiệm cho tương lai, nhưng ko nghèo đến nỗi ko thuê đc xe để đưa con sang ông bà ngoại. Đi xe khách thì chồng e ko đồng ý vì sợ ko an toàn hic.