Mấy ngày nay em suy nghĩ rất khó chịu .Xã nhà em cũng hay phải tiếp khách.Mà em để ý sau mỗi lần tiếp khách về kiểm tra điện thoại có 1 điều em rất băn khoăn .Đó là trong điện thoại ông ấy có gọi cho 1 người ,anh này là chủ 1 khách sạn mà khách sạn này em nghe người ta nói là nhà nghỉ ngắn hạn trong ngày là chủ yếu và có các "phục vụ" di động gì đó.Mà ông xã em nhậu về là khoảng 9h30.Và em để ý thấy lần này là lần thứ 3 điện thoại của ông xã gọi cho chủ khách sạn nhà nghỉ này.EM nghi các tay này gọi" đào" hay có vụ gì mờ ám mới gọi cho thằng chủ khách sạn.Lần trước em có hỏi thì ông ấy bảo là vì công việc thôi bảo em là hay đa nghi tùm lum ba chuyện gì đâu.Mà đúng là tùm lum mới gọi cho cha chủ khách sạn đó .Hôm nay về kiểm tra điện thoại cũng thấy 1 cuộc gọi vào khoảng 8h 40 .Các chị có ai suy nghĩ gì về cách suy nghĩ xủa em ko ?Mà em hay đa nghi lắm,cứ đà thế em lại càng nghi ngờ chồng mặc dù thường ngày bọn em rất bình thường .Nói thêm là ông xã em ko phải là tên lăng nhăng .Nhưng liệu tiếp khách như thế làm em rất nghi ngờ ?Có ai có cách gì cho em lời khuyên hay tư vấn gì đó đi cũng được ạ ! Lúc này em có vẻ mặc cảm với chồng rồi .