Chúng em yêu nhau hơn 3 năm mới cưới nhau được nửa năm nay. Em hơn chồng 3 tuổi, em đã đi làm được mấy năm rùi, chồng em mới đi làm được hơn 1 tháng nay. Bọn em vẫn chưa có con. Bon em sống với nhau trước khi kết hôn, mọi việc trong nhà em là người lo hết, do anh ấy đi học mà bố mẹ cũng không phụ cấp cho mấy. Hôi đó tuy khổ một chút nhưng sống rât thoải mái. Nhưng từ ngày chồng em đi làm đến giờ anh đã thay đổi rất nhiều. Hôm nào anh cũng đi đến 9-10h đêm mới về, có hôm còn đi uống rượu với bạn qua đêm, có hỏi anh chỉ bao đi ra ngoài xã giao với bạn. Thời gian gần đây chồng em cũng hay chê em là già và xấu nữa. Em cũng buồn lắm cũng định đi sắm sửa tân trang lại một chút. Lâu lắm rồi chồng em chỉ biết đến bạn bè, có lần hưa đưa em đi chơi nhưng bạn anh ấy gọi anh ây cũng đi luôn. Một tuần nay anh ấy không về nhà ngủ. Anh ấy đang có một hợp đồng với khách hàng, anh ấy hay nhờ một cô kỹ thuật ở công ty anh ấy giúp các vấn đề kỹ thuật của hợp đồng. Em cũng đã rất nhiều lần thấy anh ấy chát với cô này, giọng điệu nghe rất tình cảm. Tuy có vợ nhưng từ ngày đi làm anh ấy bỏ luôn nhẫn cưới ra. Anh ấy bảo ngai, với lại có gia đình rồi giao tiếp với bên ngoài khó.


Tuần trước anh ấy bảo đi gặp khách hàng để bàn bạc lại hợp đồng (anh đi cùng cô gái kia gặp khách hàng) nhưng từ hôm đó anh không về. Gọi điện không thể liên lạc được, em đã rất lo lắng gọi cho tất cả bạn bè anh ấy nhưng không ai biết. Hôm sau em mới xin được số cô kia nhờ ông anh trai chỉ định hỏi xem hôm trước có gặp chồng em không. Một lúc sau thì chồng em gọi lại. Anh về nhà chỉ nói rằng máy hết pin. Từ hôm đó hôm nào anh cũng đi qua đêm chỉ về qua nhà một lúc thay đồ xong lại đi. Em co hỏi sao anh không chịu về nhà anh bảo chán không muốn về. Em cũng đa vô tình đọc được mấy tin nhắn của anh ấy cho cô gái kia cũng rất tình cảm. Hôm đó em thấy cô gái nhắn với anh ấy là đang ở gia lâm có việc gì đó em không rõ. Buổi tối thấy chồng gọi điện về nói đang sang gia lâm chơi, không về. có lúc nào về nhà nhưng điện thoại cư ôm khư khư lấy, có ai gọi điện không dám nghe mà lại đi ra ngoài nghe hoặc nhắn tìn. Có lần anh thay sim sang máy khác em đọc được tin nhăn anh ấy hỏi thăm cô kia, mua cả cơm lên cho cô ây. Buổi tối lại nhắn đang ngồi cafe, khi nao về thì gọi anh ấy. Em cũng đã gặng hỏi anh nhiểu lần xem có chuyện gì với anh không nhưng anh cũng không nói. Tự nhiên hôm nọ về bảo chở em đi mua quần ao. Xong xuôi rồi chở em về nhà rồi lại đi tiếp (có phải đàn ông làm việc gì có lỗi mới tự dưng đối xủ tốt với vợ như vậy không). Em mệt mỏi quá gọi điện nhắn tin muốn nói chuyện cho rõ với chồng nhưng anh ấy không trả lời hoặc tăt máy đi. Hôm nay vì không chịu đựng nổi nên anh ra khỏi nhà môt lúc em đã gọi cho cô gái kia chỉ trả vời là bạn và nói muốn gặp anh nhưng cô ấy bảo không có (em làm vậy có ngốc quá không), em cũng gọi cho anh bảo em muôn biết anh đang ở với ai, cho em nói chuyện với người đó được không thi anh liền tăt máy đi, chỉ nhắn tin lại là hết chịu nổi em và muốn li di. Trước đó em cũng định đi theo anh nhưng mà không theo được vì trời tối với lại không biết anh ấy đi đâu mà theo. Sau bao nhiêu năm em vất vả nuôi chồng em giờ tưởng sẽ anh sẽ đỡ đần em nào ngời công em đổ sông đổ biển hết sao. Em cũng chán nản nhiều lần nghĩ đến li dị, nhưng lại sợ nghi oan cho chồng. Nếu thực sự như vậy em nên làm gì, làm thế nào để biết được chồng em có lưa dối em không. Các chị cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ.