các chị ơi


Em mới sinh bé đầu lòng được 10 tháng. con em hay ốm nên lúc nào cũng bận, mất ngủ, luộm thuộm.


chồng em khoảng 1 tháng nay hay đi sớm về muộn.


cơ quan chồng có 2 cô bỏ chồng. đang trẻ lắm (27t)


chồng e cực ghét 1 cô, có nhắc đến thì con này con nọ. nhưng 1 cô thì chưa bào giờ thấy nói "con" mà toàn "em"


"e" này mới về cơ quan chồng được 2 tháng j đó.


chả biết các chị nghĩ sao chứ đi làm với nhau cả ngày rồi, tối về hầu như hôm nào cũng gọi điện thì chắc chắn có vấn đề.


lại còn đi học lái oto với nhau nữa chứ.


em phải làm sao đây?


chị nào dày dạn kinh nghiệm cho em lời khuyên với. nghi ngờ thế này chả làm được việc j cả các chị ạ.