Chào các mẹ! Sáng nay dù có bận việc gì thì mình cũng phải tranh thủ vào chia sẻ mong các mẹ cho mình các hướng để giải quyết.


Chồng mình bình thường vào mạng cũng chỉ đọc báo hoặc xem phim ảnh chứ không chat chit gì cả. Nhưng tối hôm qua thì mình lên phòng để dọn dẹp,thì thấy chồng bắt đầu ôm máy tính chat chit,mình đã bắt đầu nghi ngờ.Một lúc sau mình bào phải vào check mail thì chồng bảo đợi một tí,khi đưa máy cho mình thì mình vào phần history kiểm tra thì đúng là chat facebook. Và bây giờ mới phát hiện là chồng có facebook (vì chồng mình trước đây không có facebook và cũng không có hứng thú ). Đến khi check mail xong thì con gái mình đòi xem hoạt hình trên máy tính thì mình bảo đợi mẹ để tìm cho xem , lúc đó chồng mình đang ở ngoài hành lang thì chạy vội vào bảo để bố mở cho. Mình cũng để đấy để cho 2 bố con phục vụ nhau. Đến trước khi đi ngủ mình có dùng máy tính và vào kiểm tra lại thì chồng mình đã xóa hết các link trong history rồi.


Vậy các mẹ thấy có đáng nghi ngờ không? Mình đang định nói chuyện với chồng luôn nhưng lại thôi để xin cao kiến của các mẹ đã rồi nói sau. Mình định tối nay nói luôn,nếu chồng có ý say nắng ai để dập tắt luôn,còn không thì mình cũng không chấp nhận được vì cũng mấy lần chồng cũng đã sai với mình rồi ( mấy lần đã ăn bánh trả tiền rồi) và mình đã tha thứ.


Mình mong các mẹ giúp mình nhé, mình viết có lủng củng mong các mẹ thông cảm cho mình.