Dạo này tôi thấy ox mình có nhiều cái lạ, sau giờ tan sở hay về trễ hơn trước đây, điện thoại tự nhiên cài pass, tôi giật mình nhớ ra là lâu rồi chúng tôi chưa làm chuyện ấy, nếu không nhầm cũng khoảng 2 tháng rồi. mỗi lần chồng đưa vào là tôi thấy đau nên thường hay viện lý do để né tránh, có đôi lần chiều ox cho có nên thấy ox không được thỏa mãn. Từ đó ox cũng không đòi hỏi, tôi thấy vui vì nghĩ ox thông cảm cho mình mà không hề nghĩ đến chuyện ổng giải quyết nhu cầu bằng cách nào :(. Tối qua tôi đã chủ động chuyện ấy trước, ox cũng nhiệt tình đáp lại nhưng mới ở màn dạo đầu thôi tôi đã thấy âm đạo co thắt rất đau và không ra nước, ox phải dùng đồ bôi trơn nhưng khi đưa vào tôi vẫn thấy rất đau. Ox thấy vậy nên cũng cụt hứng... Nếu tôi cứ tiếp tục thế này thì chuyện tôi đang nghi ngờ cũng trở thành thật mất, đàn ông tuổi 40 như đang hồi xuân làm sao bắt nhịn được. Nếu chồng bóc bánh trả tiền tôi có thể bỏ qua, tôi chỉ sợ ox có người phụ nữ khác chắc tôi chết mất. Tôi phải làm gì bây giờ?