người ta thường nói khi có thai thì tâm lý người phụ nữ thường suy sụp , e ko biết có đúng ko ? nhưng từ khi e có thai thì e gặp nhiều chuyện buồn , từ gia đình cho đến cuộc sống , e quen chồng được 8 năm thì mới làm đám cưới , sau khi đám cưới thì vc e sống ở nhà của e , 1 tháng sau là e có thai , từ khi có thai thì chồng e thất nghiệp 3 4 tháng rồi kiếm được cv khác tốt hơn chổ cũ ( ảnh làm tài xế ) , ngày xưa a làm bảng lương và lương a đều đem về cho vợ xem , nay a làm chổ mới ko biết bạn bè xíu giục ra sao , a ấy là tài xế nên ngày nào cũng sáng 5h đi làm và 9h tối mới về , e có đi theo a ấy đến bãi xe vài lần chứng kiến đi làm về phải vệ sinh xe 30p , nhưng bây giờ a bắt đầu đi làm về trễ , có hôm cả 1h đêm , bảng lương a nói cty ko có đưa nên chuyển khoản vào thẻ atm e giữ , mỗi tuần a đều có ứng tiền a lấy đi đâu thì ko rõ ràng , cứ đổ thừa vào công việc , bị vợ phát hiện nói dối nhưng a nói a ko làm gì cả , chỉ là ăn uống đổ xăng bình thường , lâu lâu cf vs bạn bè , ngày xưa dt giục lăn lóc , ai dt đến đều ko có giấu vợ nay dt để chế độ rung , giữ dt trong túi khư khư , tin nhắn xóa sạch , biểu hiện lạ lùng , bây giờ e buồn và chán lắm , có ai cho e lời khuyên ko ạ ? giờ e mang thai tháng thứ 8 , e đã cãi nhau vs gia đình và dọn ra phòng trọ ở , ko lẽ phải sinh con 1 mình tự lo cho mình , mọi chi phí bây giờ đều trông vào a ấy , nếu nhận xét về chồng thì a ấy vẫn ở nhà cn vs vợ , chăm sóc và yêu thương vợ , ngày nào cũng nc vs con trong bụng , ko có vết son hay nước hoa gì cả , đi làm vẫn bình thường , a ấy giải thích là mấy thằng đàn ông trong cty ai cũng bậy bạ , nhiều khi nó nt tầm bậy a ko muốn e đọc rồi nghĩ bậy nên a xóa đi thôi , còn tiền bạc thì dạo này a có chơi đề và nhiều khi ăn uống vs mấy ông bạn nên hơi hao hụt 1 tí , nhưng a sẽ ráng tiết kiệm lại , e đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến con , a có 1 gia đình hạnh phúc a sẽ ko làm gì có hại đâu e cứ yên tâm !
và a ấy ít đi về khuya lại , nhưng lương vẫn ko rõ ràng , tháng sau thì e sẽ sinh rồi , e muốn đi đến chổ bãi xe của a ấy để theo dõi mà e lại bụng nặng rồi , có ai có lời khuyên cho e ko?