Có chuyện này xin ý kiến mọi người, xin mọi người tư vấn giúp xem minh nên xử lý thế nào trong trường hợp này. Mình lập gia đình 2 năm và đã có 1 bé gái hơn 1 tuổi. Chồng mình là người rất yêu thương vợ con và có thể nói là người khá chuẩn mực trong mắt bạn bè đồng nghiệp. Chồng mình làm công ty công trình và thỉnh thoảng hay phải đi công tác xa. Nhưng mình vẫn luôn tin tưởng anh ấy. Trước đây anh ấy được phân công đi công tác trong Sài Gòn 3 năm liền. Rồi sau đó lại quay về Hà Nội.
Hôm qua, khi con gái mình nghịch điện thoại của bố, mình vô tình phát hiện anh ấy có mấy cuộc điện thoại dài mười mấy phút với một cô gái trong Sài Gòn- mình check lại thì đó là vào những ngày anh ấy đi công tác. Trong khi có gọi điện hỏi thăm vợ con cũng được mấy phút là cùng. Mình cũng chưa bao giờ nỏi chồng về mối quan hệ của anh với cô gái này là như thế nào. Chỉ biết là ngày tụi mình yêu nhau, thỉnh thoảng vẫn thấy 2 người nhắn tin hỏi thăm nhau- có khi còn dùng từ anh yêu. Sau khi mình kết hôn thì không thấy 2 nhắn tin nữa nhưng mình biết là thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm nhau. Mình cho là bình thường nên cũng không bao giờ gặng hỏi chồng về cô ta.
Dù luôn luôn tin tưởng chồng nhưng khi biết chuyện này mình rất buồn và suy nghĩ. Mọi người bảo mình nên làm gì bây giờ.