Nghĩ đến con mà thương thắt ruột, mong các mẹ đơn thân và đặc biệt là các mẹ nuôi con sau ly hôn chia sẻ với em
Chào các mẹ
Hôm nay em lên tòa án mua hồ sơ xin ly hôn mà lòng rối bời chỉ nghĩ đến con (em quên mất hnay là T7 nên đành về tay ko) Dù sao cũng đã đến bước đường cùng, nếu ko vì con thì cũng chăng dây dưa đến tận bây giờ.
Em lo cho con em ko biết huướng phát triển của cháu sẽ như thế nào trong 1 gia đình ko toàn vẹn, em lập topic này mong các mẹ chia sẻ và hướng dẫn em sự phát triển về TÂM LÝ của cháu
Bé nhà em 1 tuổi, bao giờ cháu sẽ hiểu chuyện, bao giowf cháu sẽ hỏi "tại sao"dddi học liệu cháu có bị bạn bè trêu chọc? Rồi khi cho cháu về beeb nội giỗ tết cháu sẽ cư sử thế nào, đối với mọi người, với vợ mới và các con riêng của bố? (Em có quan điểm là dù em đang căm ghét chồng nhưng em sẽ ko nói xấu và cách ly bố khỏi con. Nếu bên kia yêu cầu em vẫn cho cháu làm các trách nhiệm của 1 người con, người cháu.)
Bao nhiêu câu hỏi rối bời trong em, mong các mẹ chia sẻ