quá khứ chỉ như cái bóng đuổi theo hiện tại mà không bao giờ kịp....
nhưng....
nó lại ám ảnh hiện tại...dù đành lòng cố quên :(
Những lúc một mình như thế này lại buồn. Khi có ck bên cạnh nói cười không sao, chỉ khi giận nhau hay ck để mình một mình LÀ Y Như rằng cái quá khứ chết tiệt của ck mình lại làm mình điên đầu.
nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày trước valentine 1h. Một giọng nói con gái gọi tới, nói là người yêu của ng yêu( khi ay chưa là ck minh). mình ngu thật khi cứ cắn răng mà nghe nó kể lể, xấu, tốt, tình yêu đẹp của bọn họ. Thật trớ trêu con điên ấy lại là ng mình biết, là chị của bạn thân mình. Chẳng thể nói to, chẳng thể hỗn xược.
Nghĩ lại sao mình thấy mình hiền tới ngu dại. Nó nói, nó khóc, nó xui mình bỏ ng mà mình đang yêu vì khi yêu mình dc 7 tháng, thi nó mới chia tay 2 tháng. cay đắng thật
nó nhắc lại lúc ng y mình quan tâm thế nào, ăn nằm với nó ra sao. mình chỉ biết khóc, ...ngu
thấy lời nó nói mà mình cảm giác những gì lão ck của minh nói khi ấy toàn là giả dối.
Vậy mà cuối cùng nghe lời xin lỗi và yêu thương của thằng ck mình lại quên béng, để giờ cưới nhau vẫn còn cay cú, ấm ức một mình.
thế mà con điên ấy còn suốt ngày rêu rao mình khổ, mình bị lừa, đi kể xấu ck mình. Nói mình nhục mạ nó. mất dạy. kể mình nhục mạ nó được thì hả dạ quá.
À nó bảo là nó là người mà ck mình tin tưởng nhất, muốn lấy nhất. điên tiết. mình hỏi ng yêu thì còn bị mắng, nói mình vớ vẩn, cô ấy k bao gio nói thế, nhiều khi con mang minh ra so sanh. k phải mình yêu nhiều thế thì mơ đi. còn lâu mới bỏ qua.
Giờ chỉ sợ thằng ck mình nhớ lại gì đó. quên thế nào được gắn bó thế cơ mà.
Muốn tát con ấy một phát cho bõ ghét quá. Hiền thì hiền thật mà điên lên mình cung sợ mình
Cứ thử monmen lại gần quá khứ xem, cắt.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tóm lại yêu nhau thì cứ chặc lưỡi bảo quá khứ rồi mà, hiện tại mới là quan trọng. Cơ mà lí thuyết thôi. Nghĩ chứ, nhớ chứ sao k. Nhớ lai cảm giác đau, tức, hận còn vẹn nguyên đây này.