Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề,
là làm mẹ
. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản. Ngày 2/10/2004 mình đã được tận hưởng niềm hạnh phúc tột cùng khi được làm mẹ, cái cảm giác đó tới giờ vẫn còn dư âm. Hôm nay, pikachu của mẹ đã bước vào lớp hai, phía trước là cả chặng đường dài phải đi, đôi chân bé của con sẽ phải tự chống chọi với mọi chông gai trên đường đời, ba và mẹ sẽ cố, cố nhặt hết những viên sỏi dưới chân con tới khi nào còn có thể.....Nhưng cuộc sống nhiều khi không như ta mong muốn vì vậy ba mẹ mong con hãy vững bước, hãy chứng tỏ bản lĩnh nam nhi nha con!