Trước ngày cưới 2 hôm, thì mọi bản chất thật của anh "lộ diện". Tôi đã khóc rất nhiều, tôi muốn buồn bỏ, tôi nói với Mẹ" Mẹ ơi, hay là con bỏ đứa bé, hủy hôn nha Mẹ"


Mẹ tôi khóc theo và chỉ nói" - thôi, chấp nhận số phận con ạ"


Và tôi về nhà anh với 3 chỉ vàng mẹ cho phòng thân, tôi về nhà anh không được nổi 1 xu từ bố mẹ anh. Từ người nhà anh.


Tôi không oán thán, người ta nói, của cải do hai bàn tay mình làm nên, tôi nghĩ, chỉ cần anh và tôi hp, chung sức là được, thế nhưng mọi chuyện không như tôi mong muốn.


Ngày trước, nhà anh giàu lắm, tiền tiêu không hết, toàn tiêu bằng USD, bằng vàng. Nhưng giờ mọi thứ đều đi xuống, nàh anh có 3 anh em trai, quen ăn chơi từ bé bằng tiền bố mẹ, nên không ai muốn đi làm, cả anh cũng thế.


Cưới tôi về, trong bụng tôi đã có " bé Mít" vậy mà anh suốt ngày đi câu, đi ra quán net chơi game,không chịu làm ăn gì , cũng ko ai trong nhà khuyên anh làm ăn,cưới đc 1 tháng, a đã dọa đuổi tôi về ngoại, và đòi li hôn.


Tôi buồn, nhưng cố nhịn nhục để tiếp tục mqh với anh.


Tôi xin đi làm lại ở 1 công ty tư, ngày đầu tiên đi làm về, tôi bị ra huyết, phải nhập viện khám, từ hôm sau, bố mẹ tôi bảo k đi làm nữa, ở nhà do tôi bị động thai, thời gian đó, được khoảng 1 tuần, anh quan tâm tôi, về sau lại ngựa quen đường cũ, đào hoa, chơi bời.


Cưới được 2 tuần, bố mẹ ck tôi cho 2 vk ck ra ở riêng, ở riêng ư? khi tôi và anh đều không có việc, khi trong bụng tôi còn " bé mít"? bố mẹ ck tôi nói là cho ăn riêng mà tự lập với nhau, mẹ ck tôi cho 10 kg gạo+ 1 nồi cơm điện tàu giá 350k.:)


Tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với cả bố và mẹ ck, là xin ô bà ăn cùng cho đến khi tôi sinh bé Mít, tôi đã phải rơi nước mắt, anh chị cả ở với ông bà 6 năm ông bà nuôi, em út thì đc ở 2 năm, còn vk ck tôi thì 2 tuần đã bắt ở riêng ăn riêng. Tôi thấy tủi, nhưng a nói" kệ ăn riêng thì ăn riêng, rồi lại đi chơi cả ngày. để cái" ăn riêng" ấy tôi lo.....vậy là chút tiền tôi để giành đc tiêu hết vào " ăn riêng"


Được hơn 1 tháng sau cưới, tôi lại xin đi làm lại ở công ty cũ. Hàng ngày đi xe bus mất 40p mới tới chỗ làm, chiều về cũng vậy, về tới nhà là 7h20p tối, mà tôi vẫn lật đật vào bếp nấu cơm cho 2 vk ck, còn anh đi chơi, đi đánh bóng, tôi có nói với anh, giúp tôi bữa cơm chiều vì tôi đi làm về rất mệt. nhưng anh nói anh k thể từ bỏ niềm đam mê. Cứ vậy thời gian trôi qua.


Tới giờ, đã được 3 tháng 5 ngày, tôi và anh làm vợ chồng, tuần trước tôi đi siêu âm và khám vì bị đau bụng dưới, bác sĩ bảo tôi bị rau bám thấp, phải xuống bv Phụ sản khám rồi nằm điều trị, không đc di chuyển nhiều nếu không muốn mất con, mất cả mẹ, tôi cũng về nói với anh và gđ anh như vậy. nhưng mọi ng trong gđ anh đều bỏ lơ,


Còn 1 điều nữa, nhà anh có 3 anh em trai,anh cả lấy vợ ( là con gái bác trai ruột tôi) được 6 năm rồi chưa có con, em trai út lấy vk đc 2 năm rồi cũng k có, mỗi mình tôi có, vậy mà ông bà nội ko bao giờ hỏi han tôi nổi 1 câu: đi siêu âm về thế nào, đi làm về mệt không, hay đau đớn thế nào? không bao giờ,,,,,làm như đó không phải máu mủ nhà bà ấy vậy. Hôm đi khám, bố ck cho 500.000 bảo đi khám còn tiền thừa thêm vào àm đóng tiền điện. tôi cười, đi khám mất 150k. còn thừa 350k tôi bảo anh mua ít mực về nấu cho bố mẹ ăn, mất 150k nữa, còn lại 200k. tối tôi sang đưa mẹ ck, bảo bà là con đưa mẹ 200. tháng này mẹ xem hết bao nhiêu, thêm vào đóng cho vk ck con.


Quên chưa nói, bm ck bắt vk ck tôi và em út chia nhau tiền điện, vì ở chung nhà ( cũ) còn bm ở với anh chị cả bên nhà mới, tôi đi làm tối mới về dùng ít quạt, cắm nồi cơm, mà hàng tháng gần 600k tiền điện, bm bảo vk ck tôi đóng 2 phần, vk ck em út 1 phần. Tháng trước tôi có sang bảo với bà. là lương con đi làm ko đủ sau này để cho con con, ck con thì ăn chơi cả ngày nv, gạo nước gas đến con lo hết, thì thôi tiền điện mỗi tháng con đưa mẹ 200k, mẹ thêm vào mẹ đóng cho vk ck con, coi như mẹ cho cháu. Và tôi đưa mẹ 200k, mẹ tôi k nói gì, cứ tưởng nv là xòn, ai ngờ.... đến tháng này đưa bà 200k, mà khi đi khám về, bs bảo thế, tôi nói thế, ô bà đã k hỏi tôi ddingj như nào hay lo lắng cho tôi thì chớ, bà thấy 200 tôi đưa, bà bảo " cầm lấy, đưa tao làm gì, cầm mà thêm vào đóng tiền điện chứ" thật sự lúc ấy tôi đã khóc, nhưng cố kìm lại nói" thôi, mẹ giúp vợ ck con" rồi đi về bên nhà.


Cho đến 4 ngày trước......