Tớ đến nhà chàng vào ngày mùng 3 tết. Mẹ chàng chào hỏi vài câu xã giao, và mình trả lời rất là lễ phép. Lúc mình chẳng ngờ nhất bà bảo : tìm hiểu nhau hợp nhau rồi tiến hành đi. Mình choáng, chồng thì giới thiệu mình là bạn mà, có nói gì là bạn gái người yêu gì đâu. Chả là bà sốt ruột lắm rồi. Con giai bà đã 35 rồi mà lị. Chàng cười, bảo ai lấy mà lấy. Tối đó mình được ưu tiên ngủ riêng một giường trên tầng 2. Đêm đến chàng mò lên với mình, bảo mở cửa lên sân thượng ngắm đèn trời. Ngồi tâm sự với nhau được 1, 2 tiếng mình nói mình buồn ngủ nên vào giường nằm. Thế là chàng cũng vào theo, nằm ôm mình không chịu nhả ra. Mình thì la oai oái vì bố mẹ chàng nằm ngay bên dưới tầng 1. Các cụ là phong kiến phải biết........Mình tin chắc là thế. Vậy mà k thể làm thế nào được dù mình có nói là sẽ ra ngoài thuê nhà nghỉ nếu chàng k đi đi. Và mình k thể làm được điều đó. Mình luôn thua khi đọ sự ương bướng với chàng. Và thế đêm đó hai đứa ngủ với nhau, lại còn xxx nữa.


Sáng ra sau khi mẹ chàng hỏi thăm và nói ăn gì để bà mua, mình ăn xong ngồi xem tivi thì bà nhìn thằng vào mắt mình nói : " Có con thì con giữ lại nhé". Mình choáng váng. Mẹ chồng có tính nói toẹt móng heo những gì bà nghĩ mà. Giờ vẫn còn choáng về cái kỷ niệm lần đầu tiên ấy.


Có ai có kinh nghiệm đáng nhớ như mình k?