Tôi không nghĩ rằng ngày đầu tiên mình ở nhà chồng đã xảy ra chuyện như vậy.....


Sau khi khách hứa đã về hết,tôi dọn dẹp các thứ rồi đến tối muộn vợ chồng tôi xin phép bố mẹ chuẩn bị đồ đạc để hôm sau chuẩn bị ra nhà ga đi chơi xa (hưởng tuần trăng mật) do bạn bè tôi tặng cho chuyến du lịch này mừng hạnh phúc vợ chồng chúng tôi.Nhưng bố chồng tôi không đồng ý cho đi với lý do là sau cưới còn bao nhiêu việc phải lo và đã không thông báo trước cho bố mẹ mà đã tự ý quyết định đi,tôi đã nói lý do ra là chuyến đi du lịch này tôi cũng không biết từ trước đây là món quà của bạn bè tôi dành cho sự bất ngờ.


Bố chồng nói tôi với những từ ngữ khó nghe,rồi mẹ chồng tôi còn nói rằng thực ra họ hàng hai bên nội ngoại và bố mẹ chồng tôi không thích tôi nhưng vì tình yêu của chúng tôi nên mới đồng ý cho đám cưới. Lúc đấy nghe xong tôi thật bất ngờ khi nghe những câu đấy....


Tôi hỏi lý do vì sao ? Vì tôi là đứa con không cha không mẹ ( bố mẹ đẻ tôi đã ly dị) mà những người sinh ra trong hoàn cảnh đấy chẳng có đứa nào ngoan cả vì không có ai dạy dỗ.Rồi trình độ học vấn không bằng con trai thứ 2 của bố mẹ chồng tôi(em chồng tôi học đến đại học, còn chồng tôi học đến lớp 12), thêm khuôn mặt của tôi nữa không được hoàn hảo như người khác vì tôi có vết bớt trên mặt mình.


Những thứ đấy tôi sinh ra đâu có thể lựa chọn được cho cuộc sống của mình,tôi cũng ước mơ mình có bố mẹ bên cạnh rồi được đi học,xinh đẹp, nhà cửa khá giả. Nhưng đây là cuộc sống thực tôi đã cố gắng sống cho bản thân mình không đua đòi với bạn bè vì tôi biết hoàn cảnh của mình như thế nào, tôi cũng muốn được học cao nhưng điều kiện của tôi không cho phép ( học hết lớp 12).Nếu tôi tài giỏi hơn và điều kiện hơn thì hiện giờ tôi chắc gì đã quen chồng tôi bây giờ,mà bố mẹ chồng tôi nói như vậy.Không thích tôi thì ngay từ đầu đừng đồng ý cuộc hôn nhân này rồi cưới hỏi tôi về nói những câu như vậy....Tôi còn cảm thấy may mắn vì mình còn đủ chân tay sinh ra không bị khuyết tật gì ngoại trừ khuôn mặt của mình ra,có những người khuyết tật họ còn vất vả hơn mình nhiều.


Trong khi đấy bố mẹ chồng tôi cũng chỉ là người lao động công nhân ăn lương như bao người khác thôi,nhà cửa cũng bình thường chứ có nhà cao cửa rộng gì đâu mà bố mẹ chồng tôi đã phân biệt như vậy.Nếu chồng của tôi tài giỏi hơn thì anh ý đâu quen tôi và ngược lại tôi cũng vậy thôi.