Em hơn chồng tương lai 1 tuổi ( em 84 - anh 85 ) nhưng a ấy nhìn khá chững chạc, em lại trẻ hơn tuổi nên nhìn 2 đứa khá cân xứng, ko bị chênh lệch tuổi lắm.


20/10 vừa rồi, em mua hoa về tặng mẹ chồng tương lai. Vì ny e có nói tính cách bác gái nên em chuẩn bị cũng khá chu đáo, quần áo tóc tai... Lúc em đến, 2 bác hỏi chuyện vui vẻ rồi kể chuyện, em ăn nói cũng lễ phép, thưa gửi, ko tắc trách gì. Vậy mà khi em về , 2 bác ấy mới bắt đầu nói ny em,không chê gì mà chỉ xoay quanh, chê cứng tuổi, ông bố còn nổi khủng , nói thiếu gì gái việc gì mày phải thế. Hai bác ấy cũng như bọn em, bác gái hơn bác trai tận 3 tuổi. Đến khi ny em bênh em thì ông bố bảo ngày xưa bọn tao hơn tuổi nhau nhưng 21 tuổi tao đã lấy vợ, nó khác. Không hiểu nó khác cái gì, năm bao nhiêu rồi còn suy nghĩ như vậy.


Nếu thời gian còn cho phép thì bọn em sẽ thư thả thuyết phục. Đây ngay sau tết, ny em sẽ đi công tác Nhật 2 năm, bọn em ko còn nhiều TG nữa, vừa muốn tổ chức trc tết vừa nghĩ cách lấy lòng ông bà ấy. Thôi thì lấy chồng, vui vẻ, được bố mẹ ưng thuận, cảm giác nó cũng phấn khởi hơn nên bọn em cũng nghĩ cách,lay chuyển bà mẹ trc.


Các mẹ có kinh nghiệm về chuyện thuyết phục mấy bà mẹ chồng phản đối kiểu như này rồi thì giúp e với :(