Các mẹ có khi nào ngồi nhìn lại mình bây giờ với 10 năm trước không nhỉ. Riêng mình thì cũng có nhiều cái thay đổi và nhiều điều vẫn như xưa:


- Ngày ấy em còm nhom, đen nhẻm, nhìn như que tăm. Bây giờ thì mập ú, tròn trịa hơn hằn ngày ấy 10 kg --> chồng nuoi rất mát tay :-)


- Ngày ấy đi làm có mấy trăm ngàn một tháng, sinh viên tiêu pha ít nên vẫn đủ. Bây giờ lương bổng gấp 7 lần nhưng vẫn không đủ --> Vật giá ngày càng leo thang đắt đỏ hay do mình không giỏi tiết kiệm nhỉ?


- Ngày ấy đi học, đi làm thêm về nấu rất nhiều món ngon và thực đơn luôn thay đổi. Bây giờ món ăn nhàm chán và ít thay đổi --> Tay nghề mình xuống cấp hay do bận bịu quá không có thời gian chăm lo bữa ăn như trước?


- Ngày ấy lười tập thể dục. Bây giờ vẫn thế --> Bệnh lười muôn thuở không cải thiện gì cả.


- Ngày ấy đi học đi làm bằng xe đạp. Bây giờ đi làm bằng xe tay ga --> Cuộc sống có phần tốt hơn nhiều.


- Ngày ấy sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu chật chội. Bây giờ sống trong căn nhà của chính mình --> Cuộc sống có phần tốt hơn nhiều.


- Ngày ấy thích ăn kem thì sẽ mua kem ăn nếu như trong túi có tiền dư. Bây giờ có thèm cũng phải nhịn vì nếu ăn thì phải cho con ăn cùng sẽ bị viêm họng --> Vì con là tất cả.


- Ngày ấy rảnh rỗi thì họp mặt bạn bè. Bây giờ hết giờ làm chỉ lo chạy nhanh về đón con --> Không còn thời gian dành riêng cho bản than nữa.


- Ngày ấy yêu một mình ông xã. Bây giờ thì yêu cả 2 cha con --> Tình yêu không ít đi mà ngày càng nhiều hơn.


- Ngày ấy học bài xong là ngủ thẳng giấc, không hay biết gì. Bây giờ muốn ngủ không được vì lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng khi con khóc.


- Ngày ấy khong thể nào thức đêm. Bây giờ thì tối phải thức trắng đêm khi con bệnh nhưng sáng vẫn lò cò dậy đi làm --> Muốn thức đêm giỏi thì phải có con thôi.


- Ngày ấy tóc anh không một sợi bạc. Bây giờ thỉnh thoảng tìm thấy 1 sợi --> Phải chăng ta đã già?


- Ngày ấy yêu nhau nhiều lắm. Bây giờ tình yêu vẫn ngọt ngào và nồng ấm như xưa --> Hạnh phúc.


- ....


Còn nhiều điều nhưng khong thể một lúc nhớ ra hết....