Năm nào cũng vậy. Đến ngày 8/3 mình đều lo mua quà cho mẹ ruột, mẹ chồng, e ruột. Năm nay do con mình đi học rồi, nên cũng lo quà cho 3 cô giáo trong lớp. Vậy mà đến phiên mình, chẳng có gì hết. Nghĩ thiệt buồn. Bữa có thử hỏi chồng: "8/3 này ba có tặng cho mẹ gì k?". Chồng mình cười cười, lắc đầu trả lời: " vừa xấu vừa già nên k tặng". Thực ra mình cũng định hỏi cho vui thôi, chứ có năm nào ổng tặng gì mình đâu. Đến SN còn k có gì. Ngày mai chồng mình lại đi tỉnh làm việc nữa rồi. Buồn quá đi. Mà thôi vậy.


Chúc các chị e phụ nữ trên đây 1 ngày 8/3 thật vui vẻ nhá. Tặng nhiều hoa cho các mẹ nè....:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: