Trải qua nhiều chuyện rồi, tìm hiểu và yêu 2 năm, cưới 2 năm và có 1 bé gần 1 tuổi.


Tình yêu của bọn em phải nói là khá nhiều rắc rối, nhưng cuối cùng cái kết vẫn đẹp vì khi đó, còn yêu nhau lắm, cũng có thể do còn trẻ, mới là ng yêu nên cả 1 bầu nhiệt huyết! Cuộc sống mới đầu tốt, lãng mạn, nồng nhiệt, cũng có lúc gây gổ cãi vã nhưng nhìn chung cuộc sống vợ chồng tuyệt vời ( kinh tế hơi khó khăn nhưng cả 2 ko gặp nhiều áp lực vì đc sự trợ giúp từ 2 bên gia đình ).


Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, chồng vẫn tỏ thái độ yêu thương và em cũng cảm thấy anh có yêu em cho đến khi con ra đời được vài tháng. Mọi thứ bỗng thay đổi, thái độ hành động của chồng em thay đổi. Em ko nghĩ anh ý có bồ ( mặc dù em có bắt gặp tin nhắn hình ảnh anh ý tìm ng tâm sự ngoài vợ ngoài chồng, gái gú trên zalo, nhưng anh ý giải thích do cãi nhau bực em mới làm thế, chưa đi quá giới hạn gì cả, em cũng ko tìm đc chứng cứ nên tạm tin ).Giờ chồng em thô lỗ hơn, hờ hững và lạnh nhạt với em, anh ko bao giờ có những cử chỉ yêu thương dịu dàng như trước kia nữa, em đau khổ lắm, trước kia chưa có con và trong lúc mang thai, em vẫn còn cố gắng tạo không gian lãng mạn, những cuộc hẹn hò, và cố gắng khơi gợi tình yêu của anh ý, nhưng giờ em ko còn sức nữa, vì một mình em cứ cố gắng 1 mình thì ko trụ được lâu. Ít nhất trước kia anh còn hưởng ứng, và gần gũi em. Giờ thì anh lạnh nhạt vậy, em cũng đã mệt mỏi vì cứ suốt ngày ám ảnh về tình cảm của anh v ới mình rồi.


Suy đi nghĩ lại, em quyết định buông. Em sẽ từ bỏ tình yêu của em với chồng( cả về tình cảm và thể xác ). Em sẽ tập trung vô nghĩa vụ, trách nhiệm và tình yêu của một người mẹ với đứa con bé bỏng đáng yêu của mình, tập trung vô công việc, em sẽ cố gắng để cho lòng thanh thản từ bỏ thứ tình cảm xa xỉ trong hôn nhân, em nghĩ làm một người bạn cùng phòng, cùng ghánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình cùng chồng sẽ là giải pháp tốt nhất cho em hiện tại.


Chắc mọi người sẽ nói em điên, nhưng em thật sự mệt mỏi quá rồi, giờ em sẽ vì con, vì sự yên bình mà quên đi cái nhu cầu tình cảm của bản thân, em sẽ ko đau đầu nghĩ cách hâm nóng nọ hâm nóng kia nữa, cũng sẽ ko cố gần gũi chồng nữa, em bỏ quên bản thân mình lâu quá rồi mọi người ah!