Hai vợ chồng mình ở với bố mẹ chồng, ông bà rất tốt. Mình có bé gái 2 tuổi, bà ở nhà chăm bé rất kỹ. Mỗi tháng mình biếu bà 200 ngàn. Thỉnh thoảng mua trái cây cả nhà ăn, hoặc mua đồ bổ về tẩm bổ cho ông bà.


Mình có bà chị chồng cũng khá giả hơn bọn mình, vì chị ấy có 2 nhà, con cái cũng lớn rồi, lương thì cũng cao hơn bọn mình. Có việc gì là mẹ chồng đều nhờ chị ấy như mua vải, may đồ, mua nữ trang. Và chị ấy đều cho mẹ chồng mình tiền. Nhiều lúc mình cũng thấy buồn vì không có nhiều tiền để cho ông bà, thấy cũng ngại lắm. Nhưng vợ chồng mình giờ vẫn sống chung với ông bà, nên phải để dành tiền, con còn nhỏ nữa, nhiều thứ phải lo.


Hôm nay ông bà đi du lịch, mình cũng không còn tiền để cho ông bà nữa, huhu. Mình thấy chị chồng mua quần áo cho bà, cho tiền ông bà đi chơi.Nhiều lúc cũng nghĩ làm sao mà so sánh với chị chồng được, điều kiện kinh tế chị ấy hơn hẳn mình.Hazz hazz