Tôi không có thói quen chia sẻ suy nghĩ( thật) trên mạng XH.Nhưng hôm nay dặn lòng xả ra cho nó đỡ chồng chất.
Tôi năm nay 28 tuổi 2 chồng và 2 con(đừng sock ^^ ).Tôi đc nhận xét là khá"ngon" m60-48kg,mặt hơi lạnh.Chuyện của tôi kéo dài tới nay đã 2 năm và giờ chưa có hồi kết
Tôi kết hôn năm 22 tủi khi còn ngồi trên giảng đương ĐH.BM chồng tôi là những. Ông bụt bà tiên phải gọi vậy vì họ quá nhân hậu.Nói qua về chồng tôi.Để so với "Xoái Ca" thì chỉ là con ruồi nằm trên...uồi con chó ^^,cơ mà công bằng mà nói cũng đc,ko cao lắm nhưng mặt mũi thư xinh,trông vẻ hiền lành.Ngoài cờ bạc rượu chè bét nhè thì cơ bản cũng Ok ^^
Mọi chuyện bắt đầu khi vc tôi chuyển về Hải Phòng sinh sống,làm lại cuộc đời(Quá khứ xin ko nhắc lại)
Ah quên chưa khoe là vc mình có 1 nhóc tỳ giờ 4 tùi,rất xinh và thông minh.
Tháng 5/2015 tôi phát hiện ck có gái.Vì chưa chắc chắn nên ko nói,cho đến T6/2015 qua 1 người họ hàng tôi đã biết đc ổ con nhện
Tôi sock quá rủ con bạn lên "oánh ghen".Qua FB tôi biết đc nick của nó và biết qua về gốc gác:Dân tộc Mường,Sn 90,dân Thanh Hóa quê Vùng núi Bá Thước,bán bia .Thậm chí tôi còn có cả sđt của nó.Nghĩ nó dân quê rau sạch bị ck mìn lừa t nhăn tin nói rõ sự tình.Ban đầu con đó zả nai em gái quê,ko bít a ý có vợ....sau khi bít thì a ý nói vc trục trặc sắp ly hôn.Em thấy rất xấu hổ,nhục nhã...Em xin lỗi chị.Ok chị đã hiểu nhưng c mún gặp e
- Em sợ lắm chị ko cho người oánh em chứ?
- Yên tâm chị dân VP ko phải dân chợ búa,bán lô đề...
- Nhưng nó (ck tôi) đang ngồi quán e uống bia,chị đừng lên lát e xong việc e ra quan CF XX gặp ch
Tôi lặng lẽ lên theo đ/c đc cung cấp thì gặp con đó(bán bia) và thằng ck đang ngồi uong bia bla bla với mấy thằng dặt dẹo.Ngồi xuống ngó qua mới thấy gọi là quán chứ chỉ có mỗi cái chòi với mấy cái ghế bán dăm cốc bia ,vài ba củ lạc.
Con ẻm ý nom chả khác j con cave rẻ tiền,mặt đần đần ngu ngu đúng kiểu mấy con thộn dân tộc,xấu,da bì hơi đen đc caiz hay cười,có duyên,răng sứt 1 miếng trc cửa,tóc vàng hoe,loang lổ lởm chởm,quần sooc bò rach ngắn cũn cỡn,áo 2 dây hở gần nửa vú,miệng lắp bắp.Thấy tôi 2 đứa thoáng chột dạ,con bé lắp bắp giải thích,còn thằng ck mặt tái bảo về nhà có j nc
Tôi nói:Hnay lên đây gặp bạn ko gặp anh
Hắn bực nói rít qua 2 hàm răng:Về
Tôi bình tĩnh,ko cáu,ko chửi nc rất nhẹ nhàng.
Biết chúng nó ăn nằm với nhau nên t chả buồn hỏi chỉ hỏi con kia định ntn
Nó nói ko còn mặt mũi nào nhìn ai,sẽ về quê,ko bao giờ gặp lại.(ôi chao gái ngoan bị lừa-ngẫm mà tội-tôi thầm nghĩ).Xong buổi đánh ghen ko ầm ĩ,ko đấm đá.Con kia còn nt an ủi tôi,"e xin lỗi,chị đừng nghĩ j,cùng cảnh phụ nữ e ân hận lắm...."Ok finish.
Còn Hắn t hỏi hắn mún ntn hắn nói bên nó hắn vui vẻ vì nó chiều,nhẹ nhàng ko cáu gắt như t.(ck tôi làm công nhân,tôi là NVVP)Nó chiều chuộng hắn chứ ko coi thường hắn như t(đúng).Tối đó hắn cay cú về nhà gọi bm ck sang tuyên bố : Nó làm bẽ mặt con trc bao nhiêu người,con ko thể chấp nhận 1 con vợ như thế.Ly Hôn".
Mn hoang mang khuyên can,thậm chí từ mặt chả làm hắn quan tâm,trông con bé con khóc trong lòng mẹ chả làm nó đôngj lòng....nó về nhà dọn quần áo và đi.
Thì ra sau khi mình lên gặp con ki . Hỉ "diễn" vậy chứ thật ra bọn nó vẫn tiếp diễn.Cứ như vậy chả ai nói với ai,hắn ko ngó ngàng j tới con cái và gia đình,cũng ko chú cấp cho con 1 xu.Mê muội lao vào đĩ điếm.Con kia còn thường xuyên chụp ảnh khoe cảnh ôm nhau,nằm trên giường....
Cứ vậy 3-4 tháng sau tôi có quen 1 anh bạn trên zalo.Anh ta chủ động chào hỏi khi thấy tôi đăng ảnh 1 hàng mi ướt đẫm.
-Hello,How are you?
- who you are?Give me alome,please!
- I just want to know why you cry?who make you said?
-This is my story.Don't distub...
Cứ vậy những câu hỏi ân cần quan tâm và những câu trả lời chỏng lỏn.
Và từ đó tối nào anh ta cũng nt với tôi.Sau nhiều lần ko trả lời nhưng anh ta vẫn nt,tôi tò mò hỏi thì đc biết anh ta là người Malai hơn tôi 14 tuổi là giam đốc LiLama 61.Roi nghe anh ta kể chuyện gđ ko hp,sang VN làm 2 năm rùi,ko có bạn bè vì bất đồng ngôn ngữ...Cưa như vậy.Anh ta nhự nhàng,tinh tế,lịch sự đúng kiểu đàn ông ngoại quốc.Sau 2 tháng nc tren Zalo ctoi quyết định gặp nhau CF.Buổi đầu gặp mặt t hơi sock vì đây là lần đầu t gặp gỡ 1 ng đàn ông ngoại quốc.Nói qua về anh ta cho mấy mẹ đỡ thắc mắc.Anh ta đứng tuổi,cao to,bụng bự,lịch lam,đúng chất lãnh đạo.Cả buổi t chỉ ậm ừ trả lời vài câu hỏi...Kết thúc buooit gặp chúng tôi chia tay bằng cái ôm và cái nắm tay đầy ẩn ý.Từ đó ngày nào anh ta cũng nt và gọi điện dù t ko nghe và ko reply tn.
Còn về gã ck,hắn vẫn cứ u mê trong men tình với e Mường Lát.Và t cũng vô tình bị cuốn theo 1 ngã rẽ khác mà ko hay biết