bây giờ em cảm thấy thật sự bế tắc, không biết chia sẻ với ai. em không dám gọi điện cho mẹ sợ mẹ em lại lo lắng. cuộc đời mẹ đã khổ nhiều vì em rồi.


em mới lấy chồng được 4 tháng đang mang bầu dc 12w zui. khi em lấy chồng về thì nhà chồng em có nhờ người bên ngoại nhà em xin việc vào nhà nước hết 40tr ( đây là tiền mừng cưới của vợ chồng em) . có ai giống nhà chồng em không xin việc nhà nước mà cứ đòi đi làm lun, phải có đợt tuyển thì mới vào dc chứ. đằng này lại nói nhà em lừa đảo , một hai đòi lại tiền. em nói chồng em mà không dc. em cảm thấy em không là gì trong gd chồng hết vậy.


em phải nói mẹ đẻ lo số tiền 40tr đó xin việc cho em .gia đình chồng e rất khá. số tiền đó chẳng là gì với họ mà sao người ta lại như vậy. càng nghĩ em càng bực chồng em. hắn rất rất nghe lời mẹ. hồi mới về vc cãi nhau cũng vì mẹ hắn nói xấu em. rùi hắn lớn tiếng với em. em tức lắm mà mẹ đẻ em cứ bảo em nhịn


hôm nay lên cty làm (cty tư nhân hiện tại e làm) có 1 cô cùng phòng gần nhà em. mẹ ck em đi nói xấu em với hàng xóm , cô ấy lên vp kể cho cả phòng em nghe. lúc đó em chỉ mún độn thổ thui. mà trước mặt em bà đóng kịch giỏi lắm mẹ con ngọt xớt. làm em cứ nghĩ bà thương em thật nên em rất thương bà


em là người nhu nhược, về nhà em k dám nói j hết ak. em sợ cãi lại thì bảo là mất dạy mang tiếng xấu cho mẹ em


e tức lắm. giờ đi làm về nhà k mún gặp ck , mẹ ck.


các chị cho e biết giờ em phải làm sao đây. mẹ ck e đối xử vs em thế nào e cũng chịu dc. nhưng ck em. hắn rất nghe mẹ . e khổ quá :((:((:((:((:((:((