Lần đầu tiên, tôi quyết định kể về câu chuyện của cuộc đời mình từ nay- tại đây. Không hẳn bởi việc đó là cần thiết, nhưng rõ ràng ngay lúc này, thì việc viết 1 điều gì đó sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi không viết truyện, nói cho oai là bởi vì tôi bận, chỉ khi nào cảm xúc trào ra thì viết, chứ không thể liền mạch để ra truyện rồi in ấn, lọ chai, dù tôi biết việc này giờ không khó, bạn bè tôi ra sách nhiều, có ai đọc không lại là chuyện khác :)) Còn nói cho chuẩn- đúng- đủ thì tôi làm gì có cái năng khiếu mà bày đặt ^^ Vậy nên khi quyết định viết lên đây, tôi tâm niệm như là để có thể lưu giữ lại những xúc cảm hiện tại, bởi con người ta hay quên lắm, mà tôi quên lại là bệnh, có di truyền hẳn hoi :) Tôi tự đặt ra nguyên tắc của mình đó là: Viết thật 99%, (1% còn lại là cho phép tôi đổi tên, tôi, Anh, và cả những người liên quan đến, ngay cả việc nick mới toe này cũng là có lý do của nó, bởi chúng tôi quen nhau qua wtt này, có thể khi viết được dài dài anh rảnh vô đọc sẽ nhận ra, hoặc chẳng bao giờ anh nhận ra nữa, bởi anh cũng không phải người hay vào wtt, trước giờ chỉ tham gia 1 toppic)
Lạ thật, trước lúc lập toppic, đêm nằm thì nghĩ bao nhiêu từ, bao nhiêu thứ, mà giờ tự dưng lại chẳng biết viết gì...
Nhưng điều tôi muốn nói nhất trong lúc này, đó là các bạn ạ, trên wtt này chắc chắn vẫn có những người đàn ông tốt, cũng như tôi, như nhiều người cô đơn lên đây để sẻ chia vui buồn, thì họ- nửa kia của thế giới, trụ cột của mỗi người đàn bà chúng ta, họ cũng biết buồn chứ, cũng cô đơn chứ, đâu phải ai cũng tìm rượu, tìm gái, có lúc họ rất cần 1 lời hỏi han, tâm sự, cũng như mình, vậy thôi. Và Anh là người như thế, cho tới lúc này đối với tôi, là quá tốt.
Chúng tôi sẽ thế nào? có đến được với nhau hay không? thứ tình qua mạng ảo này có ảo không/ chính tôi cũng không trả lời được, vì giờ mối quan hệ này vẫn chưa dẫn tới đâu cả. Quá nhiều chông gai, ngay cả tôi còn chưa quyết định gì cả, nhưng tôi lại muốn viết về anh, lưu giữ về 1 người đàn ông ấm áp và khẳng khái, quân tử, với mình- người đàn bà đã 1 đời chồng với đứa con riêng. Gọi là Anh cũng là mới gọi, lúc mới quen nhau là chị- em. Người đàn ông ấy kém tôi 3 tuổi. oh my god, chính tôi còn chả hiểu chuyện gì sảy ra nữa... chỉ có chúa mới biết chăng...