NẾU LY HÔN, CHO EM ĐƯỢC KHÓC….


( Thật ra hạnh phúc không dễ như cách chúng ta nghĩ khi bàn về hôn nhân….- cho những người đàn bà ko dám khóc )


Lần thứ 3 phát hiện ra chồng ngoại tình, cô ko sốc như lần đầu nhưng bảo là bình thản thì không thể. Cô ko tin ở đâu đó người ta nói với nhau là quen dần với nỗi đau… đúng là đau nhiều thì người ta dễ chấp nhận nhưng không ai thản nhiên được.


Chiều đó trời mưa to thảm thiết. Không bình tĩnh để lái xe được và cũng không muốn về nhà lúc tan tầm này, cô gọi taxi đến một quán bar gần chỗ làm. Cậu battender giờ đó là rảnh nhất ngày nên chắc khi cô xuất hiện đã được quan tâm hơn cả. Cô gọi 1 ly Martini và ngồi ngay tại quầy. Không biết có phải thói quen không nhưng khi đưa ly rượu cho cô, cậu nói 1 câu rất tình cảm: “Hình như chị muốn khóc!”- chẳng ra câu hỏi, chẳng ra câu khẳng định. Cô đưa mắt nhìn cậu rồi lắc nhẹ đầu. Cậu quá trẻ để hiểu những bão giông của người đàn bà như cô. Ở tuổi của cậu, chắc cô cũng không hình dung được những nỗi đau của người trưởng thành sẽ trải qua như thế này. Dòng rượu mạnh tác động thẳng vào huyết quản, cô như bị sốc, ho sặc sụa... chẳng buồn để ý bộ dạng thảm hải của mình... cô cố uống nốt phần còn lại. Khi cô chìa ly để xin ly tiếp, cậu ta rất chân thành nói: “Chị ko uống đc đâu. Để em pha cái khác cho nhé!”. Cô không phải người đàn bà quá bảo thủ cũng ko cần tỏ ra quá đau đớn. Cô ko trả lời nhg cũng không phản ứng để cậu ta tự làm đồ uống. Chiều đó cô đã uống những gì, uống bao nhiêu ly cô cũng không nhớ nhưng có 1 việc cô nhớ rất rõ trước khi say cô đã gọi cho 1 người em thân thiết để đón mình. Và đêm đó cô ngủ ở phòng riêng với lý do người như bị cúm để tránh lây sang chồng. Cô đã ngủ 1 đêm trong cơn say nhưng không mê mệt, cô khó nhọc với những giấc mơ trượt cái này sang cái khác... Những khuôn mặt của các cô bồ nhí của chồng xuất hiện lôn xộn với những hình thù quái gở.... và cô trở thành sát nhân... cô băm vằm những khuôn mặt đó cho tới khi máu cháy lênh láng... cô sợ hãi la hét to đến độ bác giúp việc ở phòng bên phải chạy qua mở cửa và lay gọi cô........


Sáng hôm sau, hàng xóm vẫn thấy cô và chồng đưa các con đi học. Vì hôm qua cô ko mang xe về nên hôm nay đi nhờ anh. Chồng cô vẫn cư xử lịch thiệp với vợ như thế. Anh nhắc cô son môi bị lem 1 chút rồi đưa tay sờ trán cô hỏi hôm qua sốt cao ko, rồi bảo lúc đêm anh định qua phòng nhưng thấy em khóa trái cửa. Cô quay qua nhìn anh kĩ hơn như thể sợ anh biến mất. Vẫn khuôn mặt sáng sủa ấy, vẫn những lọn tóc quăn quyến rũ ấy, khuôn miệng nhỏ nhưng cười rất sang. Công bằng mà nói chồng cô là mẫu người đàn ông quyến rũ trong xã hội: thành đạt và có học thức, cư xử lịch sự... Cô từng rất tự hào khi kết hôn với anh trong con mắt ghen tỵ của những cô gái trong cơ quan anh. Cô ko đáp lại lời anh, suốt cả chặng đường cô im lặng u uẩn. Khi tới cổng cơ quan cô, anh bảo: Em xin nghỉ đi. Anh thấy em mệt lắm, anh đưa đi khám luôn. Cô mở cửa lắc đầu từ chối nói có nhiều việc không thể nghỉ được. Khi chồng đi rồi, cô lại lưỡng lự định không vào cơ quan nhưng gặp chị bạn nên ko thể trốn được. Cả buổi sáng người cô lơ lửng, ai cũng nhận thấy cô như đang ốm nên nói cô nên nghỉ. Thật ra cô sợ mình nghỉ lúc này vì nghỉ thì cô ko biết đi đâu và cũng chưa nghĩ ra phải làm gì nên ko muốn nghỉ. Nhưng đến trưa thì cô sốt thật. Cô ko hay ốm vặt nên điều này là bất thường. Mấy chị em thân nhau cuống lên, giục cô gọi chồng đến đón. Cô đành phải xin nghỉ và nói dối anh đang đi tỉnh rồi tự mình lái xe về. Cô ko về mà tới 1 spa quen thuộc. Cô ở lì trong phòng xông hơi rồi ngâm mình trong nước ấm để tìm một giải pháp mà ko biết phải làm sao. Nhưng cuối cùng khi ở phòng xông hơi ra, cô cũng có cách.


Chiều đó trên email của chồng xuất hiện 1 bức thư của cô. Cô kể chuyện một người bạn của mình phát hiện chồng ngoại tình nhưng ko biết làm sao để nói với anh, rằng cô ấy bị sốt cũng không gọi cho chồng và cô ấy đang nằm bò ra ở 1 homestay xa lạ chỉ uống nước để hạ sôt. Chồng cô gọi điện ngay lập tức sau khi đọc mail nhưng cô đã tắt điện thoại. Khi cô mở điện thoại, cô biết có 30 cuộc gọi nhỡ và duy nhất 1 tin nhắn: “Em sốt thế nào? Về nhà anh đưa đi khám ngay. Em đang ở đâu để anh tới đón”


Cô cười vang chua chát nhìn bóng đêm đã đổ xuống từ khi nào. Cô cũng chỉ là 1 trong mối quan hệ cần đc cư xử lịch thiệp để bảo vệ của anh như tất cả những lần đã xảy ra.