Tâm trạng mình bây giờ rất nặng nề. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nhưng cách hành xử của chồng mình với mẹ đẻ mình làm mình chỉ muốn tung hê tất cả.


Mình chọn chồng mình một phần vì thấy chồng mình là người con rất có hiếu với cha mẹ anh ấy. Mình nghĩ rằng có hiếu như vậy sẽ có hiếu với bố mẹ mình. Nhưng sự thật lại không phải vậy.


Trong cuộc sống không tránh được có lúc này lúc khác. Mình sống chung với BMC còn nhiều va chạm hơn mà chưa một lần mình giám làm điều gì không đúng. Vậy mà ox mình hễ thấy mẹ đẻ mình làm gì hoặc nói gì dù đúng nhưng ox mình thấy không đúng là sa sầm mặt mày, mình có hỏi thì dùng những từ không ra gì để nói về mẹ đẻ mình. Lần đầu mình chịu nhịn vì cho là chồng mình giận nên nói thế. Nhưng có rất nhiều việc nhỏ như cái móng tay, chồng mình cũng rất cố chấp, tỏ thái độ ra mặt với mẹ đẻ mình. Mẹ mình có đến chơi, thì không thèm chào hỏi. Đầy tháng con mình, mời bạn bè mà không thèm mời bố mẹ mình. Nhà mẹ đẻ mình cũng tổ chức cho cháu vui gọi cũng không thèm đến. Bàn luận về một việc gì đó ý ox mình là A mà ý mẹ đẻ mình là B, mặc dù mẹ mình không áp đặt mà chỉ nói là theo mẹ thì nên thế này là mặt hằm hằm bỏ ra sân đứng, cười khẩy tỏ vẻ bất cần. Mẹ mình cũng biết thái độ của chồng mình nhưng vì thương con và giữ hòa khí, mẹ mình luôn tỏ ra bình thường. Mình thấy thương mẹ và có lỗi với mẹ quá. Mẹ mình cả đời vất vả vì chồng vì con, luôn yêu thương các con như nhau kể cả con rể. Lúc nào cũng nhắc mình phải sống tốt với chồng và nhà chồng. Mình chỉ mong lấy được một người thương yêu cha mẹ mình vậy mà con rể rất hay dùng những câu từ thô lỗ để nói về mẹ vợ, thái độ bất kính, coi thường.


Mình rất nhiều lần nói chuyện với chồng mình nhưng chắng thay đổi. Lòng mình luôn nặng nề thấy chẳng báo hiếu được cho bố mẹ mà giờ chồng mình lại như thế. Mẹ mình là người hay suy nghĩ lại huyết áp cao, mình buồn quá