Mẹ chồng-Nàng dâu đúng là chuyện muôn thưở. Khổ nhất vẫn luôn là ng chồng. Chuyện nhà e cũng thế! Thời gian gần đây vợ e cứ buồn buồn thế nào, e hỏi thì bảo ko có gì (vợ e là vậy, có chuyện gì cũng chịu đựng 1 mình vì tính e rất nóng, mỗi khi vợ buồn nói e 1,2 câu là e lại nổi nóng & nói những lời lẽ ko hay với vợ e nên cô ấy rất sợ). Mấy ngày trước vợ e cứ ấp úng, e hỏi mãi thì mới nói:Vợ: e hỏi a câu này nhưng chỉ là trắc nghiệm vui e đọc trên báo thôi nhé! Trác nghiệm xem chồng iu vợ nhiều thế nào hiiiChồng: thì e cứ nói điVợ: Người ta hỏi thế này: Mẹ bạn nói với vợ bạn rằng ":Con dâu là do mẹ chồng dùng tiền mua về nên phải có trách nhiệm lo lắng cho mẹ chồng" Nếu bạn biết được mẹ bạn đã nói thế bạn sẽ nghĩ gì & sẽ làm gi???Chồng: vớ vẩn (vì e nghĩ chỉ là trắc nghiệm trên web nên e trả lời qua loa)Nhưng e nghĩ ko tự nhiên mà vợ e hỏi như thế, nếu đó là sự thật thì mọi người bảo e phải làm thế nào đây???