Nếu em có thể quay ngược thời gian...để không yêu anh...
Anh à, hàng ngày về nhà, thấy con, em lại tự nhủ:"Làm sao để con hạnh phúc, hơn em. Những gì em không có, em sẽ cho con đầy đủ, trọn vẹn". Em không muốn con trở thành một đứa trẻ được sống với mẹ thì không có bố, được sống với bố thì không có mẹ, như em. Nhưng thấy anh, hàng đêm nằm bên anh mà em không sao quên được, gần nhau mà sao em không tìm được cách yêu anh, như ngày xưa.
Tuổi trẻ của em, tình yêu của em, nụ hôn, cái ôm đầu tiên của em, tất cả những gì là đầu tiên, trọn vẹn, em đều dành cho anh. Em chưa từng yêu ai, chỉ duy nhất có anh. Em tự hào ghê lắm khi cứ nghĩ là anh là của riêng em, cũng chỉ là của mình em như thế...
Vậy mà, sao đến khi chúng mình có con rồi em mới nhận ra sự thật thế này. Em ở nhà, vì mới sinh thì phải ở nhà thôi, lục lọi đồ trong cái ngăn bàn cũ của anh, thấy thư tình của anh viết cho một ngừoi con gái khác. Hàng chồng những quyển sỗ hai người viết cho nhau mỗi ngày, anh gọi cô ấy bằng cái tên thân thương "tuty" của anh, hai người có tên thân mật và bao nhiêu kỷ niệm. Em gần như choáng vàng, cũng những ngày ấy là ngày hạnh phúc của em, với anh. là ngày em bên anh, em dành tất cả cho anh...
Em hỏi anh và anh đã thề là đó chỉ là trêu đùa tuổi trẻ, em cũng đã tin...
Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây em lại tìm được (vô tình thôi) một hộp thư khác của anh, một địa chỉ Yahoo MSM khác, một blog riêng mà em không biết, ID là tên yêu cô ấy gọi anh "tomy 180403", còn cả ngày kỷ niệm của hai người nữa, blog của anh chỉ dành cho anh và cô ấy, pass là tên hai người. Trong ấy, anh vã cô ấy vẫn liên hệ với nhau, anh vẫn yêu cô ấy nhiều như thế.
Em phát điên mất, tại sao, anh lại làm thế với em, tại sao không yêu em mà lại cưới em, em có bắt anh phải cưới em đâu, cũng đâu phải vì có bầu bí gì mà phải cưới, thế thì tại sao, khi hai đứa mình có một thiên thần nhỏ rồi, anh vẫn yêu cô ấy. Em không hiểu nổi, không sao hiểu nổi em là gì của anh?
Nếu em chưa có con, nếu em chưa lấy anh, em sẽ chia tay, ngay lập tức...Nhưng, bây giờ, em nhìn con...em thương con, nhưng em không thể chịu đựng nổi cảnh sống mà không có tình yêu... Em phải làm sao? Làm sao để quay ngược được thời gian, để không yêu anh???