Tôi và chồng tôi cưới nhau gần chục năm rồi, gần chục năm ấy đã biết bao nhiêu cơn sóng gió tưởng chừng phá nát gia đình tôi nhưng bằng nghị lực, tình yêu thương dành cho các con chúng tôi vẫn đứng vững bên nhau tới ngày hôm nay. Ngày cưới đi xem bói thầy bói phán rằng anh chị không hợp tuổi cuộc sống sẽ vất vả và khắc khẩu lắm đó, đúng vậy không chỉ khắc khẩu mà chúng tôi còn khắc luôn cả tính cách nữa và năm nào chúng tôi cũng sảy ra một chuyện gì đó chưa bao giờ chúng tôi yên thân cả. Chồng tôi có một cái tật là hay rượi chè, nhậu nhẹt, anh ấy làm nghêg lái tàu biển ít khi được về nhà nhưng về tới nhà là rủ bạn bè, anh em họ hàng đi nhậu. Ám ảnh nhất là năm 2013 hôm đó mẹ con tôi đều bị ốm chồng tôi được về nhà nhưng đi nhậu luôn, tôi đã gọi điện đến hàng trăm cuộc gọi nhưng anh ấy vẫn không nghe máy và cuộc gọi 11h rưỡi đêm của một người lạ nói chồng tôi bị tai nạn giao thông rất nặng, chồng tôi mượn xe máy của cấp trên đi uống rượi với bạn bè trên đường đưa bạn về nhà tông sau đuôi xe ô tô, ngày ấy tưởng lão ấy không sống nổi, hôn mê 7 ngày, của cãi đội nón ra đi khi ấy chúng tôi nghèo lắm ở nhà thuê, con thì mới hơn một tuổi công việc của tôi chưa ổn định, vất vả đủ đường khiến người tôi gầy như một thanh củi khô. Tưởng rằng sau tai nạn ấy anh ta sẽ bỏ rượi chè nhưng không vẫn nhậu nhẹt, rượi chè như chưa có tai nạn ấy sảy ra. Ai cũng bảo tôi ngu, giỏi chịu đựng nhưng không phải mọi người à, bên cạnh mặt xấu chồng tôi cũng có nhiều cái tốt như anh ấy nấu ăn ngon, siêng làm việc nhà giúp vợ, sinh đẻ anh ấy chăm sóc rất nhiệt tình... dù sao ly hôn cũng là đường cùng mọi người ạ, còn nếu vẫn có thể cố gắng vì con thì hãy cố gắng, đừng vội vàng vì cái tôi của bản thân mà mỗi người chọn mỗi lối đi riêng còn những đứa con thì không có lối đi cho chúng. 

hình ảnh