Nếu chồng ngoại tình kiểu này thì có người Vợ nào phát hiện được không nhỉ
Cách đây hơn 3 năm, lúc mình còn độc thân, mình hay chạy qua nhà bạn mình chơi, tâm sự. Bạn mình thuê nhà gần cầu Bình Lợi_ Bình Thạnh. Khu nhà thuê có 4 phòng thôi.Tiê62n phòng là 700 ngàn 1thang. Ngay cạnh phòng của bạn mình là phòng của 1 co gái miền Tây, cũng xinh xắn và chỉ mới 22 tuổi.
và chuyện là thế này, mình đi làm về hay ghé đó chơi nên biết: cô ta đang cặp với 1 ông 45 tuối ( ông này đã có Vợ con rồi), 2 người đã có 1 con trai 3 tuổi. Ông ta chu cấp cho cô ta và đứa con,nên cô ta chỉ ở nhà. Hàng ngày ông ta đều tới nhà đó 1 tiếng từ 12h tới 1 h trưa, trừ chủ nhật và ngày nghỉ Lễ thì không ghé. Cô ta kể với bạn mình là thỏa thuận của ông ta la cô t không được liên lạc bằng điện thoại với ông ta. chỉ gặp nhau 1h mỗi ngày vậy thôi, đổi lại ông ta sẽ kiếm tiền mua nhà cho 2 mẹ con. hIỆN tại ông ta vẫn thường cho tiền cô ta gửi về quê nuôi em. Cô ta chờ nhà lâu quá mà chưa có thấy ông ta mua nhà nên liều để có thai lần nữa, lúc mình gặp thì cô ta đang có thai 2 tháng. Cô ta nói với bạn mình là cô ta nghĩ nếu có 2 đứa con chắc ông ta sẽ thấy tội mà nhanh mua nhà...
Mình nhiều chuyện cũng ráng ghé nhà bạn mình buổi trưa để xem ông ta thế nào: đó là 1 ông bụng bự, mập mạp đi xe SH.
Mình cứ suy nghĩ hoài, những ông chồng ngoại tình kín đáo và khôn khéo vậy thì sao Vợ phát hiện được nhỉ. Rồi nghĩ về cô gái là người thứ 3 đó, nếu ông ta bỏ rơi cô ta thì cô ta làm gì để nuôi 2 đứa bé nhỉ_tội mấy bé thôi.