vợ chồng mình đã lấy nhau được 13 năm . chồng mình là ng cờ bạc . mình đã mất cả nhà bố mẹ chồng cho và về nhà mình ở . mặc dù vậy mình vẫn chấp nhận và chỉ mong chồng thay đổi . chồng mình ở nhà không làm j , kinh tế ggia đình mình phải lo hết . mình vẫn luôn an ủi chồng là đừng nhụt trí . do mình chăm chút tiết kiệm nên từ 1 ng đi làm thuê mình đã mở được 1 ảnh viện áo cưới . lo cho con mình đầy đủ , kinh tế trong ggd ổn định .... nhưng điều mình không ngờ là trong khi ở nhà la cà quán nước , chồng mình đã cặp ngay với 1 ng phụ nữ hơn mình đến 7 t ( bằng tuổi chồng mình ) không làm ăn j , chỉ cờ bạc , hình thức không lấy j là hấp dẫn , chồng thì làm xe ôm , nhà có 2 đứa con , đã 3 đời chồng ...khi nghe tin này mình đã không thể tin được , bởi ng đàn bà đó không thể bằng mình về tất cả ...chồng mình xin tha thứ ... mình rối bời ...bao nhiêu năm chồng vợ , bây giờ mình không biết làm sao ....mọi việc rối tung lên ...mình không muốn làm j nữa ...bỏ mặc cửa hg , và cv ...mình chỉ biết khóc và trách ông trời sao không cho mình được hưởng mọi điều như những ng bình thường khác ...mình phải alfm sao đây ....