Mình có một ca khó thế này, không biết tìm hướng giải quyết sao cho êm đẹp lên đành lên đây nhờ các mẹ quân sư thêm. Chuyện này nếu ngoài đời chắc xảy ra cũng không phải ít nhưng mình đưa vào box Gia đình để các mẹ nhiều kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân tư vấn nhé. Chuyện thế này ạ:
Đứa em họ mình (Nam, SN83), có mối tình từ ngày SV kéo dài 6 năm. Sau khi ra trường 2 năm định cưới thì người yêu nó theo gia đình chuyển vào SG. Và cũng bởi vài lý do chủ quan và khách quan, 2 đứa đành chấm dứt quan hệ từ đó.
Cu cậu ở lại HN, tốt nghiệp ĐH đi làm 1 vài năm về mở công ty riêng, làm ăn tạm được và cũng có một vài mối tình khác, cho đến dạo trước Tết thì không còn mối nào.
Duyên số thế nào 2 đứa (mối tình đầu SV) lại liên lạc lại với nhau và sau Tết cô bé kia quyết định ra Bắc và 2 đứa quay lại với nhau, giờ tính chuyện cưới xin khoảng 2 tháng tới. Nếu câu chuyện chỉ có thế thì kết thúc cực kỳ tốt đẹp.
Nhưng, lại chữ nhưng oái oăm, khi nó đang tính chuyện cưới xin thì cô bạn gái chia tay hồi cuối năm ngoái tìm đến với 1 cái bụng 7 tháng (OMG!!!), không yêu cầu cưới xin mà là cu em cần có trách nhiệm với cái thai (em ấy nói thế chứ cũng không biết thế nào).
Hiện giờ, nó vẫn giấu tất cả mọi người chuyện cái thai và chuẩn bị làm đám cưới (theo lời nó là mẹ nó đã đi xem ngày rồi giục cưới, rồi người yêu cũng đồng ý…). Mình biết chuyện qua bạn nó, đã tìm nó để nói chuyện. Mới đầu nó chối, rồi sau nó bảo không phải mối quan tâm lúc này, sau rồi nó im lặng ngồi nghe mình nói từ đầu đến cuối. Lúc chia tay, nó lí nhí cảm ơn. Mình đã nói với nó thế này (tóm tắt thôi ạ):
1. Chị biết chuyện riêng của em. Việc đầu tiên là em cần hoãn đám cưới lại. Chờ đến ngày đứa bé sinh, nếu đúng là con em hãy có trách nhiệm với nó (đón nó về hoặc để mẹ nó nuôi, nó bảo chỉ yêu chứ chưa tính cưới em ấy nên không chắc khả năng lấy em này).
2. Cho dù các em đã chuẩn bị đám cưới (với NY hiện tại), nhưng em không còn quyền quyết định đám cưới ấy nữa, hãy để cho người yêu em biết sự thật về đứa bé kia và quyết định;
3. Nếu em tiếp tục che dấu sự thật làm đám cưới, chắc chắn sau này nó sẽ phơi bày ra, lúc đó không chỉ vợ em mà cả gia đình vợ sẽ oán hận em lừa dối. Mà vấn đề chỉ giải quyết duy nhất là được việc của em, như thế không công bằng.
4. Dù sự thật phũ phàng, ít nhất, người yêu em biết và tự cô ấy quyết định có nên kết hôn với em (cho dù gia đình có thể phản đối), có thể việc không thành nhưng em không hổ thẹn vì những gì cần làm em đã làm rồi;
5. Trong tình huống xấu nhất là huỷ hôn, em cần chấp nhận. Sự việc vỡ lở trước đám cưới tệ 1, thì sau đám cưới là 100, 1000 lần. Làm thì phải chịu. Sau này, em có lấy bất kỳ ai, người đó cần phải biết chuyện em đã có 1 đứa con riêng, họ đồng ý và sẵn sàng với “thiệt thòi” ấy, trên cơ sở tự nguyện lựa chọn.
Tạm thời bối rối mình mới nghĩ và nói với nó được đến thế. Các mẹ thấy còn cách tháo gỡ nào phù hợp nữa thì bày cho mình với. Mình có nên liên lạc với NY (vợ sắp cưới) của nó không nhỉ, lỡ mình làm thế, nó lại trách.
Thêm thông tin để các mẹ quân sự ạ. Nó đã từng rất tự hào tình yêu trong sáng đến 6 năm trời. Nhưng lăn lộn mấy năm thương trường rồi giờ chắc chả còn trong với chả sáng nữa đâu. Còn trong con mắt mình, giờ có nói gì nó cũng là thằng con trai tệ bạc và hư hỏng, cho nên, hỏi ý kiến các mẹ không phải vì nó mà vì sự tốt đẹp của tất cả những người liên quan trong câu chuyện (gia đình 2 bên, NY hiện tại, đứa bé, mẹ bé…). Mà không biết cái từ "cảm ơn chị" sau cùng của nó có là một tín hiệu tích cực không nhỉ?
Rất sorry câu chuyện dài nhưng mình thấy cần phải đưa đủ thông tin để nghe được ý kiến của các mẹ thấu đáo hơn. Cảm ơn các mẹ đọc và cho ý kiến vàng ngọc ạ. :Rose: :Rose: :Rose: