các mẹ ơi !


Tình hình là chồng em mới đổi cho em Đt hơn 1 tháng nay....do dùng ko quen lên những tin nhắn trêu nhau em xóa nhưng nó vẫn lưu....


Chuyện đầu đuôi thế này :


1.trong công ty có 1 anh cấp cao hơn em thích em,em biết nhưng kệ....rồi một hôm nhà bà ngoại em bị hỏng điện...ông ngoại đã đi bước nữa...e trai đang học đại học...một mình bà ở nhà chẳng biết làm gì lên ĐT hỏi em...vì khi bà đt thì em đang ngồi buôn dưa lê với cái lão ( trong sáng )lên em quay ra hỏi : anh xem ai sửa được điện thì giới thiệu em với...thế là lão ấy bảo lão ấy biết....tự nhiên lúc đấy điên điên,với lại chẳng biết nhờ ai ( chồng em chắc chắn ko bao giò làm )lên đồng ý....


2.Rồi lão ấy lên sửa điện hộ bà,bà ngoại cũng rất quý vì tình nhanh nhen,chất phát,thật thà ( đúng thế thật í,lão ấy ở quê ra làm mà )...thế là lưu số Đt nhau....mình cũng ko biết lưu lúc nào..hic


3.Tiếp đến là sau khi chơi thân trong sáng được vài tháng lão rủ đi uống nước....trốn mãi cũng ngại lên rủ con bạn thân đi cùng...


4.Rồi được hơn 1 tuần lão ấy cứ nhắn tin tình cảm....em cũng đong đưa lại chém gió cho vui ( cái này em sai rồi )....rồi lão rủ đi uống nước...hic...bảo đi 1 mình thôi...em đồng ý...


5.Rồi đến ngày hẹn,em thấy tội lỗi lên ko đi nữa... đi mua sắm với con bạn thân....lão goi điện mãi nhưng em ko nghe.....


6.Hôm sau đến công ty....anh ấy hỏi hôm qua em bận gì à ??? Em bảo em đi mua quần áo với bạn em....lão ấy bảo thế lần sau phải báo lão ấy vì hôm qua lão ấy phải đợi hơn 2 tiếng ở quán....Mình đã nói 1 câu mà giờ mình vẫn ân hận : "thôi anh đừng làm phiền em nữa "...mỗi người 1 ngày có 2 phút điên và mình đã dùng rất tốt 2 phút đó...lão ấy chỉ ừ rồi quay đi....


7.Rồi ngày nào cũng đối diện lên mình rất áy náy...mình đã tâm sự với bạn thân mình...rồi lại thêm 2 phút điên nữa,mình đã nhắn tin cho lão như sau : "anh ơi,em sai rồi...em xin lỗi...em yeu anh"......trời ạ...lúc đấy 2 đứa đã cười khúc khích để xem phản ứng của lão...nhưng hình như lão cảm nhận mình là 1 con người độc ác...hoặc một cô bé chưa lớn lên ko nhắn tin lại ... nói thật là lúc đó mình chỉ muốn kiểm chứng xem lão ấy có yêu mình đến mức nào ....Đếm giờ khi viết lên những dòng này mình mới thấy mình ích kỷ và tàn nhẫn làm sao....Mình nhẫn tâm với lão và với cả chồng nữa....


8,Rồi cái tn đó...mình đã cẩn thận xóa đi...cái trò đùa đó đã vào dĩ vãng...mình thực sự đã ko nghĩ đến nữa...Rồi đến chiều nay chồng cầm đt vợ nghịch và phát hiện ra cái tn đó....


Tình hơi hơi ngay nhưng lý gian....dù mình đã van xin....đã giải thích nhưng chồng ko nghe....


Rồi chồng lấy đt của bà ngoại đt cho lão...thấy hiện tên trong danh bạ của máy bà ngoại (bà để máy nhà mình )....thế là tèn tén ten...bà ngoại thông đồng cho mình cặp bồ...chồng hỏi thế ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi ?????????????????? ( chảng hiểu sao đt mà lão kia lại ko nghe máy ? vì đầu tiên chồng lấy máy mình gọi nhưng thấy số mình gọi lên chắc ko nghe,từ đó chồng lấy số của chồng,của bà ngoại cũng ko thấy nghe ??? )


Nói thật với các mẹ lão kia hiền như cục bột và cực tôn trong mình...lão tốt nổi tiếng,đến nhà nhiều người giúp rồi chứ ko phải riêng mình đâu...đến cái cầm tay mình còn chưa cầm ý...mà trong đầu mình chưa bao giờ có ý định phản bội chồng...nhưng chồng mình ko tin...bảo mình ngụy biện,chẳng lẽ bắt gặp trong nhà nghỉ mình mới thừa nhận....


Chồng mình rất nóng tính...anh ấy đã đánh mình...nhưng mình vẫn nhịn vì biết mình sai rồi...nhưng mai anh ấy định nói cho cả 2 bên nội ngoại rồi đòi ly hôn,vùa rồi đã vất hết quần áo mình ra khỏi tủ....


Bà ngoại mình rất hiền và hay nghĩ,nếu bà biết chắc bà ốm mất.....còn bố mẹ chồng gia trưởng....nếu biết chắc mình cũng ko sống nổi với bên nội ( công việc của mình là bên nội xin,cô mình làm kế toán trưởng lên lời nói rất có trọng lượng )


Mình đang rất bế tắc....con mình mới 21 tháng...nếu điều xấu nhất sảy ra liệu mình có được quyền nuôi con ? Vì nếu có thể mình sẽ mất việc nếu ly hôn....hoặc ít nhất ko đcj làm vị trí ngon lành như bây giờ ....


Một trò đùa là 1 bi kịch........................