Chào tất cả mọi người!


Thật là khổ khi chẳng biết phải làm như thế nào với chồng, lên diễn đàn tâm sự và mong được sự tư vấn của các chị em.


Vợ chồng mình lấy nhau 12 năm, có 2 con trai 10 và 5 tuổi. Chồng mình là tiến sỹ ở nước ngoài về, ngày xưa học rất giỏi, đẹp trai, cao to, gia đình tương đối khá giả, bố mẹ có chút chức sắc. Mình cũng có ăn học đàng hoàng, lấy chồng xong đã học thêm bằng Th.sĩ,công việc ổn định thu nhập khá, cũng có một chức danh nho nhỏ, hình thức tạm được, ngày còn trẻ vẫn được khen là xinh, tuy thế vẫn ko bằng chồng về mặt hình thức. bố mẹ mình chỉ là giáo viên mà ko có chức quyền gì, kinh tế gia đình trước khi lấy chồng thì cũng khó khăn, bây h thì khá hơn nhiều rồi nhưng vẫn không bằng gia đình họ. Tuy thế chưa bao giờ mình phải nhờ vả gia đình chồng về mặt k tế. Túm lại là cả 2 người đều được xếp vào hàng có học, gia đình cơ bản. Lúc lấy nhau có một số khó khăn do gia đình chồng cho rằng tuổi 2 người ko hợp nhau và mình ko giỏi giang công việc gia đình,