Nhờ các mẹ cao thủ vào giúp tớ 1 tay với:


Nói qua về VC tớ: chồng là người ít nói, điềm đạm, nghiêm túc..., nói chung cuộc sống khá ổn và cảm thấy 2 VC khá hòa hợp cho đến đêm hôm qua.


Mình phát hiện chồng có nick mail khác nên phá pass vào xem, thì phát hiện trước đây 1,5 năm là thời điểm vừa từ nước ngoài về VN chồng có thường xuyên liên hệ với 1 cô Tây, nội dung mỗi thư cũng chỉ có khoảng 2 dòng, thông báo tình hình về nước, công việc,... chưa có gì sâu sắc lắm nên mình khẳng định là họ chưa có sex, cũng chưa yêu nhau mà chắc là giai đoạn phải lòng mặt, nhưng có vài thư thì nói I miss you, thế cũng đủ mình phát rồ người lên rồi. Rồi có thư cô này nói sẽ sang VN hẹn chồng mình đi chơi 3 ngày khỏi HN để "được đàng hoàng nắm tay nhau đi trên phố" nhưng rồi nàng không sang được.


Chàng viết được 10 thư trong vòng nửa năm, nàng nhiệt tình hơn viết 23 thư thì đến tháng 6/2010 thấy mất hút con mẹ hàng lươn chả thấy 2 anh chị viết thư nào nữa, không hiểu ko liên lạc nữa hay chuyển hình thức bí mật nào khác (các hình thức bt khác mình check nhưng ko thấy).


Hiện giờ mình ko biết nên đánh bài ngửa hay dọa cho chàng một trận theo kiểu thư nặc danh là có người biết chuyện chồng làm ngày trước, thông báo thẳng đến chồng và cả cho mình hay chỉ dọa chồng còn mình vờ như không biết (emaill mình đổi pass rồi nên ông ý ko vào được nữa). Chồng mình là người rất giữ gìn hình ảnh, nói thật là trong thư cũng chả thấy tán hươu tán vượn những lời có cánh như các chàng khác, đỉnh cao nhất cũng chỉ nói miss you thôi nhưng mình phải muốn đánh rắn giập đầu cơ, các mẹ cho cao kiến nhé. Thanks cả nhà


Bổ sung tí là giai đoạn này nhà mình đang rất vui vẻ hạnh phúc, mình cũng chắc rằng chồng ko có ai khác ngoài mình (đặt giả thiết có liên hệ với nàng kia thì cũng mấy tháng mới có cuộc dt là cùng chứ cũng chả có gì hơn được.) Nhưng mà đời chán nhỉ, cấm có cho ai vui vẻ được lâu, mình có nên làm loạn cả nhà lên 1 lần cho sợ hay chỉ theo kiểu dọa ngầm thôi để về sau ông ý phải hiểu rằng dính với gái là dính với rắc rối