hơn 3h rồi, nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì bị ám ảnh bởi những suy nghĩ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. nhưng suy nghĩ mà thực sự thì mình đã cố lờ nó đi bằng sự bận rộn ngày qua ngày. nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trở về ám anh mình. mình biết rằng mình không bao h có thể trốn tránh được nó, rồi đến 1 lúc nào đó mình cũng sẽ phải thực sự đối diện với nó, để quyết định. Mình còn 3 năm để suy nghĩ mọi người ạ. mình chia sẻ tâm sự của mình ở đây, hi vọng mọi người có kinh nghiệm, cho mình 1 lời khuyên. đây là lần đầu tiên mình share hết tâm sự trong lòng, chắc cũng tại vì internet là 1 cái j đó mơ hồ mà chẳng ai biết là ai nên mình mới có thể làm được như vậy.


mình hiện đang không ở VN, mình đang sống và học tập ở Nhật. mình qua đây từ năm 2009. gia đình mình ở quê, trước lúc mình sang Nhật 2 tháng thì bố mình mất đột ngột. gia đình mình bây h ở quê chỉ co em gái đang học cấp 3, mẹ mình sống cùng ông bà nội. ông bà nội tuổi cũng đã cao rồi, cả 2 đều trên 80, thường rất hay đau ốm. mẹ mình thực sự rất vất vả để có thể xoay xở đủ các vai trò, từ 1 người con dâu chăm cho bố mẹ chồng, rồi vai trò làm mẹ lo quán xuyến việc học hành của em mình, và còn bao h việc trong cơ quan nữa ( cơ quan mẹ mình cũng đấu đá phe cánh nhau nhiều, lần nào gọi điện về cũng thấy mẹ kể mệt mỏi vì chuyện cơ quan v..v.... ) . hiện mình còn 3 năm nữa là sẽ tốt nghiệp đại học ở Nhật. (mình sinh năm 89, trước kia mình có học dh ở VN 1 time rồi mới sang đây học đhoc tiếp). vấn đề của mình hiện h là ? liệu mình có nên trở về VN sau khi tốt nghiệp để chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ ko hay là mình sẽ ở lại nước ngoài :( như mình đã nói là nhà mình ở quê, nhà rộng mà khá buồn mọi người ah. nếu mà sau này chắc mẹ mình ở 1 mình căn nhà đó nữa thôi, chắc là buồn chết mất ( mình nói vậy vì minh lo sợ, ông bà mình tuổi đã cao rồi ma, em gái mình thì sẽ đến lúc ra HN học đhoc or đi nc ngoài học ).


Về ước mơ của mình, mình rất muốn đi Mỹ học tiếp Master or là đi làm việc tại Mỹ. nếu ko được thì mình cũng rất muốn ở lại làm việc or học tập tiếp ở Nhật. điều làm mình băn khoăn


Mình cũng đã nghĩ đến phương án ở lại làm việc tại Nhật và xin visa vĩnh trú cho mẹ mình, nhưng mà điều này là ko thể (mình đẫ xem qua các luật lệ xin visa vĩnh trú rôi).


thực sự mà nói về cuộc sống cũng như công việc cũng như con người ơ Nhật hơn hẳn VN, điều mình cảm thấy thiếu thốn ở đây tình bạn, và các món ăn VN. nhưng nếu được lựa chọn mà ko có sự ràng buộc về mặt tcam. mình sẽ ko chọn trở về VN đâu. mình có cảm giác là nếu mình về VN mình sẽ đánh mất tất cả sự nghiệp mọi người ah . ko còn chút j trong niềm vui nữa, mình ko thể tương tượng đc là minh sẽ làm gi với tứng ấy lương ít ỏi trong cả cuộc đời của minh. (mọi người đừng nói là lương ở Nhật cao nhưng chi tiêu cua nó cũng đăt đỏ, đúng chính xác là nó đắt đỏ thật đáy, nhưng mà lương của nó đủ cho mình chi tiêu hết các khoản cơ bản của mình và còn thừa lại kha nhiều nếu mình ko ăn chơi j cả )


Mình thực sự muốn đi Mỹ. nhưng như vậy mình sẽ để mẹ mình ở lại sống trong sự cô đơn vậy ah ?????


Hiện h mình đứng trước 2 sự lựa chọn :


1/ về VN làm việc


2/ ở lại nc ngoài : mình lại phải đứng trước 2 sự lựa chon nữa : học lên hay là đi làm . tâm bằng master liệu có cần thiết trong đk làm việc hiên h ? bơi vì mình cũng sẽ trở về VN xin việc sau đó khoảng 5,7 năm. mình chỉ lo sợ là đến lúc đó VN lại phổ cập bằng master nhiều lên thôi. nếu lúc đó mình trở về chỉ có tấm bằng đhoc liệu có cạnh tranh đc ko ?


mình phải làm sao đây !! sống với ước mơ cua mình hay là trở về đây ???? mong mọi người cho lời khuyên.