Trong cuộc sống đôi lúc rất cần những lời khuyên từ người thân, bạn bè, nhiều lúc những việc quan trong ta cũng không có can đảm quyết đinh. Phụ nữ thừơng thì đứng phía sau người đàn ông của mình...em là 1 người phụ nữ như vậy...


Em 24 tuổi, chồng em 28. Tụi em lấy nhau được 1 năm hơn, em giờ chuẩn bị sinh em bé (32w). Hoàn cảnh em thế này:


Ba mẹ em đã mất, gia đình bên ngoại còn mấy anh chị em mà thỉnh thoảng mới gặp nhau như ngay giỗ hay tết thôi, bình thường thì ai có việc nấy không có thời gian xum vầy. Nhà em thuần nông, mọi người cũng không ai học cao, em cao nhất cũng Trung cấp, anh chị em học hết trường làng thì nghỉ ở nhà làm vườn.


Gia đình bên nội thì ở Thành phố, từ khi cưới nhau em không phải làm dâu vì nhà chồng em có cái nhà trọ cho thuê, VC em được BMC "phán" lại coi nhà trọ. Ngoài ra ông bà cũng hỗ trợ vốn cho hai đứa làm ăn ( đứng ra vay vốn dùm, tất nhiên lãi tụi em đóng).


Nhà bên chồng em thì thuộc dạng giàu không giàu nhưng nói nghèo cũng không đúng, ông bà có khoảng nợ ngân hàng khoảng hơn 2 tỷ, 1 căn nhà ông bà đang ở tri giá khoảng 7 tỷ, nhà trọ khoảng hơn 3 tỷ.


Tụi em ra làm ăn gần 1 năm nay vì gặp nhiều khó khăn và nghề Cầm đồ này cũng thuộc dạng nghề nhiều mạo hiểm nên tụi em có lỗ tương đối đáng kể...nhưng khi chưa làm thì VC em đã xác định sẽ lỗ mấy năm mới có lãi...Song song tiệm CD tụi em có mở tiệm Internet...


...Gần đây chồng em có bàn bạc với em chuyện chuyển về sống cùng ông bà nội:


Thứ nhất, vì ba chồng em muốn giữ lại cái nhà trọ cho có chỗ VC em làm ăn, mẹ chồng em thì muốn bán để trả nợ... nên khi dọn về BMC em sẽ quyết tâm bán cái nhà mà trả nợ ( mỗi tháng trả gốc trả lãi nghe đâu cũng anh em 60 triệu mà ba đã nghỉ hưu, mình mẹ chồng em (nội trợ) chạy vạy tiền).


Thứ hai, gom máy tính về nhà hùn với dàn máy ở nhà làm, bỏ luôn nghề cầm đồ-tốn biết bao công sức và tiền bạc em thấy tiếc nhất là chổ này. Nếu về thì cũng không biết khi nào mới trả hết nợ mà tụi em làm thua lỗ trong năm qua.


Thứ ba, về để vc em đứng ra quản lý tiệm net ở nhà giúp ông bà, em thì lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa thay mẹ vì mẹ em cũng hay đau nhứt mà người giúp việc thì không tin tưởng mọi người trong nha hay để đồ lung tung cứ có người giúp việc là mất đồ hoài, sắp tới có con nhỏ ở chung gia đình thì có người này người ki trông cháu giúp.


Vấn đề của em là em sợ sống chung lại có cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng-em có 2 đứa em chồng. Dẫu biết là có bao người cũng phải sống chung với BMC cũng đâu có ai chết bao giờ, nhưng em được lựa chọn nên em khác họ...Em phân vân không biết chọn cái nào, 1 là về làm tròn chữ hiếu với BMC, 2 là nghĩ cho bản thân ở riêng độc lập mình nghèo mình ráng làm, ráng cày trả nợ rồi hết bỉ cực ắc thai lai...


Các mẹ nếu được chon như em mọi người sẽ chọn thế nào ạ?