Mình có câu chuyện muốn tham khảo ý kiến của mọi người, mong mọi người góp ý chân thành giúp mình


Mình đã từng có gia đình nhưng hiện tại là SM. Cuộc sống ở SG chỉ có mình và con mình, tất cả mọi thứ mình đều phải tự lo từ công việc cho đến chăm con, nhưng may mắn mình có một ngôi nhà để ở mà không phải lăn tăn chuyện thuê nhà.


Cuộc sống mình sau ly hôn 2 năm vẫn bình yên, vẫn chưa gặp được một người để yêu và bước tiếp cho đến T7 thì mình gặp một người, người ta chưa có gia đình, bằng tuổi, Rồi cũng bắt đầu quen nhau,thời gian đầu người đókhông biết mình đã từng có chông có con, thời gian này người đó muốn cưới mình làm vợ, mình thấy trước sau gì cũng phải cho người ta biết nên mình cũng đã nói và cho gặp con trai mình, mình cứ nghĩ là người ta sẽ không còn muốn cưới nữa nhưng người đó nói sẽ cưới mình và thương con của mình nhưng thật sự mình cũng vẫn chưa muốn nghĩ đến một cái đám cưới vì thời gian cũng mới và cũng chưa biết được có thật sự thương mình và con mình không nên mình muốn người đó đến nhà mình ở với hai mẹ con một thời gian. Trong thời gian này thì có một vài điều mình rất băn khoăn vì những hành động của người đó như: Không quan tâm và chơi cùng con mình,chỉ hỏi hỏi vài câu, không bao giờ chở con mình đi chơi đâu hết. Mỗi khi mình ốm hay gì thì cũng không bận tâm gì nhiều lắm, công việc mình thì không bao giờ hỏi mình một câu, vẫn hay lên zalo chat với những người bạn qua mạng (những người này biết trước khi quen mình), mình nói thì người đó giận, nóng tính và có thể đập đồ (mình nghĩ vậy). Về tài chính thì cũng không nhiều, ở nhà của mình thì mọi thứ mình lo hết v...vv... nhưng vẫn là cái quan trọng là mình thấy người đó chẳng mặn mà lo lắng gì cho mình và con mình.


Sau mọi thứ mình vẫn rất sợ, và thật tình đến giờ mình vẫn chưa nhận biết được đâu là một người tốt để mình bước tiếp (các bạn cho mình ý kiến chỗ này với) nên mình không muốn tiếp tục và mình đã chủ động chia tay dù mình cũng thấy buồn.


Mọi người cho mình ý kiến liệu mình quyết định đúng không hay là do mình cảm tính hay là người đó ko phải là người yêu mình thật sự.