Chào cả nhà,


Em thường hay theo dõi tâm sự của các chị nhưng em chưa bao giờ gửi bài. Giờ thật sự em đang rối nên em muốn tâm sự và mong nhận được tư vấn của mọi người.


Năm nay em 32 tuổi, chồng em 33 tuổi. em lập gia đình gần 4 năm và có con gái 32 tháng.Lúc mới cưới, tụi em ở nhà trọ, được 7 tháng em có bé nên 2vc về nhà ba mẹ em sống. Khi bé 4 tháng em đi làm lại, lúc đó không ai chăm con vì mẹ em rất yếu, hay đau bệnh nên dù rất cưng cháu mẹ vẫn không thể chăm cháu. Em suy đi nghĩ lại thì bàn với chồng nghỉ làm ở nhà chăm con, đợi con cứng cáp gửi nhà trẻ rồi hãy xin làm lại. Chồng cũng đồng ý và ở nhà chăm con. Con 12 tháng, chồng muốn sắm đồ nghề để ở nhà vừa làm vừa chăm con để thêm thu nhập. Em sắm sửa và làm bảng hiệu để chồng làm ở nhà nhưng sống nhà vợ nên lúc nào anh cũng áp lực. Tính anh lúc đó cứ nhậu vào là hay kiếm chuyện chửi bới. Ba mẹ em la thì anh tự ái muốn ra ở riêng. Lúc đó, nhà của anh họ em cần người trông chừng nên 2vc và bé lên ở nhà anh họ. Khi nào anh nhậu thì 2 mẹ con về ngoại ở, ngày hôm sau anh xuống rước nên có thể nói thời gian 1 năm ở nhà anh họ trộm vía 2 vc ít cãi nhau. Lúc đó anh nhậu 1 tháng chừng 3-4 lần.


Được 1 năm, anh nói anh muốn an cư mới đi làm được dù khi con 24tháng đã đi nhà trẻ, anh vẫn làm tự do ở nhà, khi có khi không nhưng thời gian rảnh rất nhiều, 1 tháng anh chỉ làm được 2-3 triệu và anh tự chi tiêu cho anh. Mọi chi tiêu như chợ búa, ăn học của con, ăn sáng 2vc đều do em lo. Chiều anh nên em đồng ý mua căn nhà nhỏ ở Vĩnh Lộc với tiền dành dụm từ lúc chưa cưới, nữ trang cưới, tiền mẹ em cho và tiền nhà anh vay ngân hàng cho mượn. Cứ tưởng anh sẽ lo làm, gia đình sẽ hạnh phúc nhưng hình như em đã sai.


Xóm mới của em hầu hết là lao động tự do, họ có thể ăn nhậu bất kể giờ giấc, và hầu như ngày nào cũng nhậu. Và anh cũng ko từ chối cuộc nhậu nào. không nhậu thì thôi chứ đã nhậu là anh quên tất cả, nhậu phải lếch về mới nghỉ chứ ít khi nào anh nghỉ sớm. Từ ngọt nhạt góp ý, nhắn tin, cãi nhau a cũng hứa hẹn nhưng được 1,2 lần. Đỉnh điểm hồi thứ 6 tuần trước, anh cứ ngồi nhậu, em đã nhắn tin nói a vào sớm (cũng 10h tối) nhưng anh làm ngơ, tức quá em mới đóng cửa phòng thật lớn. Anh đi vô nói mày mất dạy quá nhưng em khóa cửa phòng đợi sáng mai ảnh tỉnh mới nói. Sáng anh vẫn chửi em mất dạy nhưng em đi làm nên em chỉ nói anh hãy suy nghĩ lại thái độ của anh, ngày nào anh cũng nhậu sao em chịu nổi. rồi chiều em và con vẫn về nhà bình thường, anh vẫn im lặng, ko ăn cơm. Đến thứ 3, lủi thủi nấu cơm vì em ko muốn cứ chiến tranh, nấu xong anh ra trước nhà nhậu với hàng xóm. đến 9h vẫn ko vào mà con bé thì đeo ba, cứ ngồi ở bàn nhậu ho, vì con đang viêm họng đang uống thuốc, em ra nói thôi anh vào cho con ngủ rồi anh hãy ra nhậu tiếp, anh vẫn làm ngơ. em nói anh vào 1 lần thôi, nếu a thấy 2 mẹ con phiền anh thì mai 2 mẹ con về ngoại cho anh tự do. Thế là a khóa cửa, đuổi 2mc đi. hàng xóm can ngăn anh mới mở cửa nhưng em đã kêu taxi về ngoại.


Đến chiều thứ 7, anh nhắn tin nói tao ghé chở con tao về, mày muốn đi đâu thì đi. Nhưng hôm đó em chở con đi trò chơi nên nhắn anh về đi, chủ nhật hãy xuống. Vậy là anh chửi em tục tĩu và ba em lúc đó nhậu về nên ba em có chửi anh. ẢNh bỏ về đến hôm nay. Em có nói em muốn cả 2vc cùng thay đổi, a bớt nhậu, còn em cố gắng ngăn nắp hơn nhưng anh nói tao ko cần, máy muốn làm gì thì làm, đừng chia cắt cha con tao.


Nói thêm 1 chút về 2vc em. Bình thường anh chăm con rất tốt, chịu phụ việc nhà với vợ, con lại rất đeo ba, cái j cũng ba hết nhưng rất cộc tính, say hay tỉnh mà nóng lên là chửi vợ mày tao, tật nhậu tới bến và hay kiếm chuyện. Em thì việc nhà vụng về, chậm chạp nhưng từ khi ở riêng em cũng cố gắng nhiều.


Thật sự em muốn tiếp tục với chồng nhưng thái độ anh vẫn bất cần, vẫn mày tao và 10 ngày qua anh cũng chẳng hỏi thăm con mà chỉ nhắn tin chửi em chia cắt cha con. Mấy ngày qua ở nhà vẫn nhậu và kể với hàng xóm em ko ra gì, làm vợ mà mất dạy. Em phải làm gì bây giờ??? Tiếp tục thì nếu anh vẫn ko sửa đổi em có chịu đựng được bao lâu??? dừng lại thì tội cho con bé cứ nhớ ba.