Thực sự bây giờ mình rất bế tắc ko biết pải nên làm sao nữa. Mh năm nay 24t, và đang yêu 1 anh là bộ đội hơn mình 14t. Xin nói qua mh là 1 ng cgai mọi ng đánh giá là đc về hình thức, còn anh thì khá già dặn giờ cũng đã ở tuổi 38. Mh và a ấy yêu nhau đc 1 khoảng 1tg, cả hai đều rất yêu và gần như sống ko thể thiếu nhau được. Từ trc tới giờ mh chưa dành tc với ai nhiều như với anh. Bọn mh đã tính tới chuyện đám cưới, nhưng ngày hôm qua a ấy có nói rằng trc kia anh đã từng có vợ và đã ly hôn được 3 năm sau 2nam chung sống cg đã có 1 con gái giờ 5t. Bé đó giờ sống với mẹ, vợ của a ấy đề nghị chia tay khi a ấy ít có tg dành cho gia đình, là bộ đội nên a ấy ít khi có tg ở nhà. Giờ cvc của a ấy đã ổn định và cg làm gần chỗ mình. Mh yêu a ấy rất nhiều nhưng thật sự bị sốc khi nghe những lời a ấy nói. Mh rất thương a ấy, và muốn làm vợ anh ấy. Nhưng mh nên nói sao với bố mẹ mình, với họ hàng và bạn bè nữa. Bố mẹ mh chắc chắn sẽ ko đồng ý. Giờ mh nên pải làm sao các bạn, các chị. Nên dừng lại hay tiếp tục. Hãy cho mh lời khuyên nhé.