lấy nhau được 14 tháng và có bé gái 4 tháng tuổi? nhưng từ khi minh mang bầu tới bây giờ minh luôn sống trong đau khổ.
chồng minh đi công tác xa tháng về 1 lần, mình ở với bố mẹ chồng. hôm qua chỉ vi không hài lòng chuyện ông bà chăm cháu, nên mình có nói vài câu với chồng, không cãi nhau đâu. lời qua tiếng lại sau 2 phút minh bị chồng lao vào đánh đạp và bóp cổ.( minh bị chồng đánh nhiều rôi, tu lúc có bầu cơ) mình tức quá ôm con bỏ đi trong đêm tối, nhà chồng không cho đi, có gi mai giải quyết. minh tức lắm chỉ muốn ra đi cho nhanh, nhưng bi khóa cửa không đi được, nên hôm sau mình vẫn mang con ra đi. giò minh rất hoang mang.không biết lam như nào nữa. bỏ chồng thì thương con còn bé quá, mà về với nhau thi ra sao vi minh đã tự bế con bỏ đi rôi. ra đi thì dễ quay lại thì khó. minh ra đi cũng chỉ để nhà chồng nghi lại cách đối xử với mình va chồng minh nhận thấy cái sai của anh.minh mang hết tiền bac va quần áo đi. chồng mình biết nên tức nói rằng, nếu mình không lấy hết của anh đi thì anh còn nghĩ lại và sẽ đón mình về,nhưng bây giờ thì mới biết rõ bản chất của mình là dạng tầm thường. mình đau lòng lắm. minh mang tiền bạc đi là vì phải có tiền nuôi con chứ hcir có vài triệu thôi. anh còn nghi mình mang tiền đi cho nhà ngoại. thật sự mình quá đau do bi đánh nên tức quá mới mang hết đồ đi, còn trong tâm mình thì chưa muốn boq anh.
một điều nữa là nhà chồng mình lại thế này, mẹ chồng là vợ kế, mẹ đẻ anh không ở với ông. nên những lân vợ chồng mình cãi nhau cũng đều do bà( ba không nói trực tiếp với mình đâu) toàn nói vơi bố rồi ông tẩn vợ chồng mình.