Em đã có bạn trai, đã yêu nhau đến nay là 8 năm rồi, bây giờ chúng em đã 24, và bạn em là 26, cũng bắt đầu tới tuổi để lập gia đình, anh tốt bụng, hiền lành, quan tâm, nhưng một điều mà em thấy khó để đi tới hôn nhân , chính là, anh giờ chưa có cv làm, mà ngôi trường anh học, khi ra trường thì không thể nào kiếm 1 công việc với mức lương đủ sống, hay có thể nói là Chấp nhận ... em không để ý quá kỹ về tiền lương, hay cv, nhưng mà ở anh bây giờ em còn quá nhiều vướng mắc, và không thể nói là sẽ cưới anh được, mặc dù em có yêu anh! Gia đình anh thì không giàu, hiện tại để lo 1 cái nhà sau khi cưới cũng là khó, và ở chung thì càng khó hơn, vì nhà anh quá chật hẹp, và mẹ anh, em không thể hợp, quá khó tính, hay soi mói....! nhưng mà để chờ anh đáp ứng đủ được nhu cầu của em, thì cũng không dễ chút nào, em cũng yêu lâu và không ngại chờ, nhưng ít nhất em phải nhìn thấy được tia hy vọng nào đó để mình làm động lực! nhưng không có! nhiều khi cũng mệt vì nhìn mọi người, ai ai họ cũng yên ổn, và nhìn anh, nếu không vì yêu anh, thì chắc em không thể chờ thêm được, em cũng có khá nhiều mục tiêu, nhưng mà cũng vì anh, e không đến với 1 ai,chỉ yêu anh, có lẽ là mù quáng, bây giờ nhìn lại mối tình của mình, em thấy tương lai của em hay gia đình của em, khó có thể được tốt, em phải chờ thêm hay thế nào bây giờ, em chẳng còn niềm tin chờ anh nữa, đầu tiên là gia đình cấm, (chỉ mẹ anh), và nhiều khi bà còn có quá nhiều câu nói không hay về em, thậm chí gọi sang nhà nói em này nọ, em cũng phải thôi, nhịn, vì anh, bây giờ còn chuyện này.. em không biết phải làm sao nữa, mọi người cho em lời khuyên, em phải làm sao, em có yêu anh, nhưng mà anh không có 1 cái gì trong tay cả, anh đã 26 tuổi rồi, chứ không ít gì để mà tương lai...! bố mẹ em thì giục, nhưng mà em không muốn lập gia đình khi mà người chồng mình không đảm bảo được cs của mình sau này, rồi chưa kể nhiều cái khac! cho em lời khuyên với!