Tụi em là đồng nghiệp được gần 1 năm, lúc trước thì thỉnh thoảng có nc, nhưng ko thân nhau. Rùi cách đây 2 tháng anh ấy quan tâm e nhiều hơn, thường rủ ăn uống, chát chít, gọi điện hỏi thăm... Em là người ít bạn bè, thấy anh ấy zui tính, nói chiện cũng dí dỏm, hay chọc e cười, tụi em càng nc càng thấy hợp tính. Tình cảm của tụi em cũng tiến triển nhanh nhưng cũng chỉ ở mức thik thui, chưa rõ ràng, và 2 bên cũng chưa thổ lộ j cả. Rùi 1 lần đi chơi, anh ấy đã chở em zo KS, e bất ngờ tái xanh mặt, giận ko nói lời nào, bắt chở về. Lời giải thik là anh chỉ muốn có không gian rieng tử để trả thơm thui mà(vì tụi em có nói đùa vài chiện và a ấy bảo để anh ấy trả thơm cho...). Em ko đồng ý quan điểm, và thất vọng. Nhưng tụi em vẫn là bạn bè đồng nghiệp, anh ấy càng lúc càng quan tâm e nhiều hơn. Sau 1 thời gian tìm hiểu, thì anh ấy lại muốn vào KS nữa, e ko thik nhưng muốn thử xem a ấy có làm đúng lời hứa ko, nên sau 1 hồi từ chối, năn nỉ... thì 2 đứa đã vào. Rùi cũng chỉ có âu yếm thui, chú cũng có j, anh ấy cũng biết cahcs bảo vệ em, và e cũng đã nói thẳng là anh ko được đi quá trớn, anh ấy kiềm chế nhiều còn em thì luôn stop đúng lúc. Nhưng mà chiện này lặp lại 3 lần rùi, e hoang mang muốn stop mối quan hệ nhưng lại chưa có qd. Vì em đang bị ba mẹ giục lấy chồng suốt, em lại chưa có ng iu, ít bạn bè. Em cũng đã tìm hiểu về gia đình, và để ý tính cách anh ấy, thì cũng ok. Nhưng e luôn cảm thấy ko tin anh ấy lắm. Mọi người cho e lời khuyên với ạ?