Chào cả nhà, chuyện là mình làm dâu được hơn 1 năm và đã mất mẹ từ nhỏ. Hiện tại mình đang mang bầu hơn 3 tháng nhưng băn khoăn không biết năm sau nên về quê sinh khi chỉ có ba mình ngoài đó và sẽ thuê người chăm hay ở trong SG và nhờ cậy vào mẹ chồng.


Lí do mình băn khoăn ở đây là mẹ chồng mình là người hời hợt, lần trước mình có mang thai 1 lần hai đứa sinh đôi và bị sảy, thật sự rất rất buồn, người ta thường chỉ mất 1 mà mình một lúc mất đến 2 đứa con nhưng điều buồn hơn là mình không nhận gì được lời an ủi, hỏi thăm hay một bịch sữa từ từ phía mẹ chồng hay chị chồng. ngày hôm sau ngày mình sảy vẫn còn chưa khỏe hẳn, mẹ chồng và chị chồng còn lên lầu nhờ mình tết tóc để đi đám cưới, nghĩ đến thấy thật buồn cười. Người ta nói, một lần sảy bằng bảy lần sinh nhưng mẹ chồng mình sau đó không có động thái mua đồ ăn tẩm bổ hay gì để giúp mình lấy lại sức sau khi bị mất khá nhiều máu mà ăn những món cực kỳ đạm bạc dù mỗi tháng vợ chồng mình đều đưa tiền đi chợ, mấy hôm mình nằm .


Giờ mình thật sự lo ngại về chuyện sau này mình sinh chỉ có thể nằm một chỗ và không được đụng nước, mẹ chồng mình lại ko thích nấu ăn, mình sợ sẽ không đủ chất và không có sữa cho con.


Còn nếu về quê sinh thì mình không được PVI trả viện phí, chắc là dùng thẻ BHYT và mình thì bị thiếu máu mãn tính, dễ bị xuất huyết trong lúc sinh, có thể gây nguy hiểm tính mạng nên cũng hơi sợ.


Thấy chán quá mọi người ạ.