Mình viết bài này để muốn xin các bạn, các mẹ một lời khuyên mà mình đang vô cùng cần trong hoàn cảnh hiện nay.
Chồng minh đang nộp đơn để đi du học vào tháng 7 năm 2011. Dự tính của 2 vợ chồng là cùng nhau sang Mỹ, chồng sẽ học MBA trước, sau đó khoảng 1-2 năm thì mình sẽ xin học bổng để học tại Mỹ luôn. Trong khoảng thời gian 1-2 năm đó mình sẽ học tiếng, thi và chuẩn bị hồ sơ để xin học. Nếu được thì tháng 8 nắm 2012 hoặc tháng 8 năm 2013 mình sẽ đi học, thời gian học chỉ khoảng 1 năm thôi, sau đó có bầu và về VN sinh em bé.
Nhưng hiện giờ mình phát hiện có thai, đi siêu âm thì được 4 tuần rồi. Mình không biết nên giữ hay bỏ bé nữa. Mấy ngày hôm nay mình không ăn ngủ được vì lo lắng. Đứa bé này cũng do mình tự chủ động có nhưng đến lúc có thì mới thấy khó có thể sinh bé bên Mỹ và lo cho bé lúc mình đang học được. Chi phí bên ấy quá đắt đỏ, lại thêm việc tìm người giúp việc cho mình 3 tháng sau khi sinh cũng là gánh nặng đối với 2 vợ chồng. Chồng mình nói là mình nên sinh ở Vn rồi sau đó cả 2 mẹ con sẽ cùng sang Mỹ. Nhưng thời gian xa chồng khoảng 7 tháng, lúc mình sinh anh ấy cũng không có ở bên được, chẳng ai lo lắng cho những ngày cuối thai kỳ. Mình không biết nên làm thế nào nữa.
Đây là lần đầu mình có bầu, mình cũng mừng lắm vì thấy bây giờ nhiều người khó có con quá. Mình thấy có các trường hợp bỏ thai bằng thuốc thay cho hút, an toàn hơn nhưng mình cũng rất lo ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này và nếu làm thế có thể chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi ý nghĩ bỏ con mình. Giữ bé thì chăc 2 bố mẹ không học hành đến nơi đến chốn vì đi học MBA vất vả lắm, đến thân mình còn không lo xong nữa là lo cho bé.
Trước khi có bầu mình cũng ốm nhiều lắm, không uống thuốc nhưng sợ ảnh hưởng đến bé, trong điều kiện hiện nay thì chẳng thể cho bé những gì tốt nhất như khi bố mẹ học xong được.
Lại nói thêm là vợ chồng mình mới cưới được 5 tháng, mình 25 tuổi,từ khi cưới đến giờ rất hay mâu thuẫn, cãi vã rất nhiều về quan điểm sống, đã có lúc mình phải viết đơn ly hôn rồi. Mình muốn có thời gian xem xét lại tình cảm 2 đứa cho thật chắc chắn chứ không muốn sinh con ra rồi lại không cho nó một mái ấm hoàn chỉnh.
Giờ mình đang rối bời lắm, mình viết ra những điều này hoàn toàn là sự thật mong các bạn, các mẹ có gì chê trách thì bỏ qua mà cho mình những lời khuyên chân thành cho hoàn cảnh của mình hiện nay.