Chán quá các bạn ạh, hết chuyện của chồng bây giờ lại phải tâm sự chuyện gia đình chồng.
Hiện nay vợ chồng mình ở chung với Bố mẹ chồng. Nhưng thực tế thì có cả em gái chồng (em gái đi lấy chồng nhưng thường xuyên về nhà chồng sống), cháu chồng, cô chồng, con cô chồng (ở nhà bên cạnh nhưng cùng sinh hoạt ăn uống...)
Khi lấy chồng, nhận ra nhiều hạn chế ở chồng (suốt ngày chỉ ham mê điện tử, thích uống rượu bia và tụ tập cờ bạc, không có ý chí tiến thủ, kinh thế cực thấp…) thì mình đã cảm thấy chán nản rồi.
Bố mẹ chồng mình là người tốt nhưng cực kỳ khó tính và kỹ tính. Lúc nào cũng thích dạy con thế này, thế kia (nhưng lại không dạy được chồng mình), nên mình trở thành nạn nhân của sự “dạy dỗ” bất kỳ lúc nào. Nói thật, nếu như chồng và em gái chồng mình ngoan ngoãn, chỉn chu…thì mình cũng phục cái “dạy dỗ” đấy, đằng này….
Khi có thời gian mình cũng chẳng nề hà bất kỳ công việc ở nhà, cơm nước, giặt giũ, lau nhà cửa, thậm chí lau dọn đống nôn mửa của cháu chồng...Và mọi người đều thấy.
Gần đây, em gái chồng mình gửi con về ngoại nên mẹ chồng mình hay dậy sớm để nấu cháo cho nó,tiện tay đun ấm nước pha trà (bình thường thì mình vẫn làm), công việc cũng chỉ thế thôi . Nhưng nếu chẳng may mình dậy muộn hơn một chút là bố chồng gằn giọng nói phải dậy sớm, phải thế này thế khác…(Nghĩ đến lúc mình không ngai dọn dẹp, rửa bát, giặt giũ, phơi quần áo…khi ông ấy đang gáy khò khò mà tức…) Sáng nay chẳng may vội quá, bỏ lại mấy cái bát chưa kịp rửa để đi làm mà cũng bị bố chồng nói nọ, nói kia…Rồi đến chuyện bố chồng vào phòng bảo sao máy tính để bụi thế, sao lại mở cửa số ra,…Bản thân chồng mình cũng chả hòa hợp được vì tính khí của bố chồng. Me chồng mình cũng săm soi không kém, chả may hở cái gì ra là “dạy dỗ” luôn.
Bên cạnh đó, sống với đại gia đình làm mình mệt mỏi quá. Tối đến chờ chồng về, em chồng về, cô chồng, con cô chồng thậm chí em rể …để ăn được bữa cơm và dọn dẹp…làm mình thật sự oải…Chẳng còn có cuộc sống riêng, sở thích riêng..
Mình là tuýp phụ nữ hiện đại. Mình thích sự công bằng, ko chịu nổi lề lối phong kiến và áp lực gia đình (áp lực công việc đã quá đủ rồi). Mình cũng thích một cuộc sống có không gian riêng mình…nên mình đã nghỉ đến việc ra ở riêng. Các chị công ty mình cũng đều khuyên thế, ở riêng là cách tốt nhất duy trì tình cảm với gia đình chồng.
Nhưng chồng mình là con trai một, nên chắc cũng hơi khó…
Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người về việc có nên xin ra ở riêng không ? Nếu bố mẹ chồng không tán thành thì sau này có ảnh hưởng đến tình cảm gia đình không ?