hik em đang đau đầu quá, bé Bông nhà em được 4 tháng tuổi rồi, từ hồi có bầu em xin về nhà mẹ đẻ ở vì nhà chồng em đông đúc, lại có cả anh chị chồng và 2 đứa cháu, khỏi nói các mẹ cũng biết mức độ phức tạp nó đến đâu rồi, sinh xong bé Bông em ở nhà nội 1 tháng cũng đã đủ xì trét,mất cả sữa, em xin về nhà ngoại từ lúc Bông đầy tháng đến giờ, mọi chuyện chẳng có gì nếu như anh xã chịu về ở nhà ngoại với 2 mẹ con, OX một tuần đến thăm 2 mẹ con 2 lần, bên nhà nội MC chẳng bao giờ quan tâm đến chồng e cả, ăn uống cũng tằn tiện, nên chồng em làm thì vất vả, ăn uống k đảm bảo nên bị suy nhược cơ thể, mẹ đẻ em đang khuyên là nên về ở đấy mà chăm chồng và giữ chồng, vợ chồng trẻ sống xa nhau lâu ko ổn nhưng về đấy thì 2 mẹ con em vất vả, ăn uống k đảm bảo, e cứ về nhà nội chơi thứ 7 chủ nhật là i rằng mất sữa, nếu ở nhà ngoại thì sướng 2 mẹ con, chỉ tội nghiệp OX, các mẹ khuyên e phải làm thế nào bây giờ, khó nghĩ quá